Thơ: Ta về nơi mẹ cha ta

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bài thơ "Ta về nơi mẹ cha ta" của tác giả Trần Lan.
Nét quê. Ảnh: Nguyễn Cảnh Phúc

Nét quê. Ảnh: Nguyễn Cảnh Phúc

Về làng gặp lại thu xưa

Lội trong ký ức cơn mưa trắng trời

Tre làng bão dập tả tơi

Ốc vàng đỏ trứng tường vôi nhà bà

Mái tranh dột trắng tóc cha

Bếp gầy sợi khói không ra khỏi vườn

Lũ in ngấn nước chân giường

Thẫn thờ hiên vắng bỗng thương những ngày

Mắt vương sợi khói chiều bay

Nắng vàng lảo đảo cơn say lưng đồi

Hương trầm lã chã giọt rơi

Ru cha mẹ mãi mãi đời an vui

Tay xòe che hạt mưa rơi

Mong khô ráo mẹ cha nơi an nằm

Biết rằng chẳng được bao lăm

Vơi vai một chút tháng năm tảo tần.

Tin mới