Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 16/9, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng về dâng hương tại Di tích Quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên), Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương).

bna_IMG_0848.JPG
Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Di tích Quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông (Hưng Nguyên). Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí: Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hưng – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng;…

bna_IMG_0893.JPG
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy;...

bna_IMG_0915.JPG
Đồng chí Trương Thị Mai dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Tại Di tích Quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xóm Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An đã thành kính dâng những lẵng hoa thơm tươi thắm nhất, nén tâm nhang và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới công lao, niềm tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Tổng Bí thư thứ hai của Đảng.

bna_IMG_0922.JPG
Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902, tại xã Thông Lạng (nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), trong một gia đình nông dân lao động, là một người cộng sản kiên cường, năng động, sáng tạo, tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Là người chủ trì công việc của Đảng trong thời kỳ cách mạng thoái trào đầu những năm 30 của thế kỷ XX, đồng chí Lê Hồng Phong đã cùng với Trung ương tiến hành một loạt công tác tỉ mỉ, kiên trì, sáng tạo nhằm khôi phục Đảng, khôi phục phong trào cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu của Nhân dân. Trong đó, việc đề ra Chương trình hành động và lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng là 2 sự kiện có tầm quan trọng hàng đầu.

bna_IMG_0939.JPG
Đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Phong còn là tấm gương của một nhà hoạt động cách mạng quốc tế nhiệt thành, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng.

bna_IMG_0955.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Với 40 năm tuổi đời, hơn 20 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân; luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên lợi ích của cuộc sống riêng và hạnh phúc gia đình của mình.

bna_IMG_0989.JPG
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An về dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Chiều cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn đại biểu đã về Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương) thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

bna_IMG_1019.JPG
Đồng chí Trương Thị Mai dâng hương tại phần mộ tập thể 13 liệt sĩ TNXP hy sinh tại Truông Bồn ngày 31/10/1968. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_1039.JPG
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại phần mộ tập thể 13 liệt sĩ TNXP hy sinh tại Truông Bồn ngày 31/10/1968. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_1057.JPG
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An dâng hương tại phần mộ tập thể 13 liệt sĩ TNXP hy sinh tại Truông Bồn ngày 31/10/1968. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_1095.JPG
Đồng chí Trương Thị Mai và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghe thuyết minh về sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sĩ TNXP ngày 31/10/1968. Ảnh: Thành Duy

Truông Bồn là mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nơi máu của đồng chí, đồng bào đã đổ xuống trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc.

“Tọa độ lửa” trong kháng chiến chống Mỹ này là nơi in dấu những bước chân sục sôi chiến đấu tuổi thanh xuân của hàng chục vạn thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước; những cô gái, chàng trai đã mang tuổi mười tám, đôi mươi của mình đi vào chiến tranh, lửa đạn, họ bước vào hiểm nguy với toàn bộ sự lạc quan, khát vọng sống và trách nhiệm cùng đất nước.

bna_IMG_1138.JPG
Đồng chí Trương Thị Mai và đoàn đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 1.240 liệt sĩ hy sinh tại Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_1243.JPG
Đồng chí Trương Thị Mai và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp hương tại tượng 13 TNXP hy sinh ngày 31/10/1968. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_1281.JPG
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương thắp hương tại tượng 13 TNXP hy sinh ngày 31/10/1968. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_1317.JPG
Đồng chí Trương Thị Mai trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

1.240 người con ưu tú đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại, tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong Đại đội 317 ngày 31/10/1968.

Tin mới