Thủy thủ người Nghệ An vượt hàng trăm km 'tiếp lửa' đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Anh Bùi Tuấn Vũ, một thủy thủ người Nghệ An đã mang theo cờ Tổ quốc vượt hàng trăm km để đến sân tiếp lửa cho thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hành trình mang cờ Tổ quốc từ biển vào đất liền

Bùi Tuấn Vũ là một trong những thuyền viên của tàu viễn dương đang di chuyển trên hành trình từ Thái Lan sang Indonesia. Trong thời gian chờ lấy hàng hóa ở cảng Chonburi của Thái Lan, chàng trai 32 tuổi cùng một số anh em trên trên tàu quyết định thực hiện một hành trình đặc biệt để tiếp lửa tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2022 với người Thái.

"Tôi là một fan của Sông Lam Nghệ An và tuyển Việt Nam. Tôi rất háo hức và chờ đợi trận chung kết giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sắp diễn ra. Trước trận chung kết lượt về, các thuyền viên trên tàu đều mong muốn được tới sân cổ vũ thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo bởi chúng tôi đang ở Thái Lan. Tuy nhiên việc cổ vũ cũng gặp rất nhiều khó khăn vì đặc thù công việc", Tuấn Vũ cho biết.

Bùi Tuấn Vũ mang cờ Tổ quốc từ tàu vào đất liền cổ vũ tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Bùi Tuấn Vũ mang cờ Tổ quốc từ tàu vào đất liền cổ vũ tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

"Trước tiên chúng tôi phải xin phép ban lãnh đạo để được vào đất liền. Bên cạnh đó, điều quan trọng là thời tiết phải tốt để dễ di chuyển, còn nếu xấu thì buộc phải ở lại để giám sát các công việc trên tàu. Khi mọi thứ thuận lợi, tôi cùng 3 anh em di chuyển vào đất liền. Trong chuyến đi có cả thuyền trưởng nên rất khí thế", Tuấn Vũ chia sẻ.

Tuấn Vũ cho biết, anh và các thuyền viên phải tự bỏ tiền thuê một chiếc cano để di chuyển khoảng 10 hải lý (15km) từ tàu vào cảng Chonburi của Thái Lan, sau đó tiếp tục di chuyển bằng ô tô hơn 100km để tới sân Thammasat.

Trên hành trình rất đặc biệt của Tuấn Vũ cùng các anh em thủy thủ tàu, lá cờ Tổ quốc luôn được giữ gìn cẩn thận. Đây là lá cờ được các thuyền viên tháo ra từ chính con tàu của mình, với mong muốn mang màu cờ sắc áo, tinh thần biển đảo Tổ quốc Việt Nam tới trận chung kết AFF Cup 2022 trên đất Thái.

Chờ cúp vô địch, ăn Tết ở ngoài biển

Bùi Tuấn Vũ quê TP Vinh, là một fan trung thành của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và tuyển Việt Nam. Chàng trai xứ Nghệ gác lại niềm đam mê với trái bóng để đi tàu viễn dương khoảng 1 năm nay. Trên tàu không có internet nên mỗi khi cập cảng, Vũ đều tranh thủ mở các trang báo để đọc tin tức về thể thao, bóng đá và gọi điện về cho gia đình.

Bùi Tuấn Vũ (áo đỏ) cùng các thuyền viên lên đường vào đất liền cổ vũ tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Bùi Tuấn Vũ (áo đỏ) cùng các thuyền viên lên đường vào đất liền cổ vũ tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Quyết định rời tàu vào đất liền của Tuấn Vũ và các thuyền viên không chỉ gặp khó khăn vì đặc thù công việc và di chuyển, mà còn gặp khó về chuyện mua vé. Do Ban tổ chức bán toàn bộ hơn 20 nghìn vé qua kênh online, nên Vũ phải tìm cách liên hệ với Hội cổ động viên Việt Nam để nhờ mua hoặc hỗ trợ. Rất may, anh và các thuyền viên đều được các cổ động viên Việt Nam giúp đỡ rất nhiệt tình.

Động lực rất lớn của Tuấn Vũ khi di chuyển hàng trăm km tiếp lửa cho tuyển Việt Nam chính là mong chờ chiếc cúp vô địch ngay trên đất Thái. Đó sẽ là món quà không chỉ của đội tuyển, của cả các cổ động viên tri ân thầy Park sau 5 năm gắn bó.

"Còn gì tuyệt vời hơn khi chúng tôi được ăn mừng cúp vô địch trên đất Thái Lan. Sau đó, 4 anh em lập tức phải trở lại tàu để thực hiện nhiệm vụ. Dự kiến 30 Tết chúng tôi sẽ lênh đênh ở ngoài biển. Tết này vui hơn, bớt nhớ nhà hơn khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup", Tuấn Vũ xúc động chia sẻ./.

Tin mới