Tiền đạo Hồ Tuấn Tài: Luôn nghĩ đến mẹ để nỗ lực thi đấu

(Baonghean) - Sau trận đấu giữa SLNA - Thanh Hoá ở vòng 6 V.League 2015, cộng đồng mạng phát sốt với màn ăn mừng của tiền đạo U.19 Việt Nam Hồ Tuấn Tài. Tiền đạo SLNA đã kéo áo lên để lộ dòng chữ: “Yêu mẹ nhiều lắm”. Vài ngày sau trận đấu nói trên, Tuấn Tài đã có những chia sẻ liên quan đến pha ăn mừng độc đáo đó.

Tuấn Tài có trận ra mắt ấn tượng trong màu áo SLNA
Tuấn Tài có trận ra mắt ấn tượng trong màu áo SLNA
và màn ăn mừng gây sốt cộng đồng mạng.
và màn ăn mừng gây sốt cộng đồng mạng.
- Tuấn Tài có thể cho biết cảm giác lần đầu tiên được ra sân ở V.League?
- Thực sự đó là một cảm giác rất đặc biệt. Không phải riêng em mà tất cả cầu thủ đang ăn tập ở “lò” Sông Lam đều ước mơ được khoác áo đội 1 thi đấu tại V.League. Em còn trẻ, biết rằng mùa này, các bác, các chú đôn lên chỉ với mục đích giúp em cọ xát nhưng như thế cũng vui lắm rồi. Sau 5 vòng đấu, trận vừa rồi lần đầu tiên em được ra sân và ghi bàn, đó là điều rất đặc biệt và là dấu mốc quan trọng, đáng nhớ trong sự nghiệp.
- Tuấn Tài có thể chia sẻ về tình huống ăn mừng độc đáo trong trận đấu với Thanh Hóa?
- Cha mất sớm, gánh nặng gia đình đè lên vai mẹ. Bao năm qua, một mình mẹ bươn chải nuôi hai chị em Tài khôn lớn. Em hiểu những hy sinh của mẹ. Thế nên, trong bất cứ giải đấu nào, em luôn nghĩ đến mẹ để nỗ lực hết mình. Thực ra, khi đưa em xuống gia nhập lò Sông Lam, cả cha và mẹ em đều có một ước mơ, sau này được nhìn thấy em khoác áo đội 1 SLNA, thi đấu trên sân Vinh. Thế nên, trận đấu hôm nay rất đặc biệt với em và cả gia đình. Em muốn dành món quà đặc biệt này tặng riêng mẹ. Trong trận đấu chiều hôm đó, mẹ và em gái, anh em ở quê có mặt trên sân cổ vũ cho em. Nếu không ghi được bàn thì sau trận đấu, em cũng sẽ đến bên mẹ và kéo áo lên để mẹ được nhìn thấy những dòng chữ đó thay lời cảm ơn.
- Tuấn Tài có nghĩ rằng, mình may mắn khi có sự khởi đầu V.League suôn sẻ?
- Với bản thân em, đã ra sân là thi đấu hết mình. Được đôn lên đá V.League, bên cạnh niềm tự hào là trách nhiệm lớn và em luôn nỗ lực để không làm những người tin yêu mình phải thất vọng. Tất nhiên, trong bóng đá luôn có yếu tố may mắn và em nghĩ rằng, em đang có được điều đó khi thi đấu trong một tập thể giàu sức chiến đấu. Ai cũng khát khao thể hiện mình và với tư cách là một trong những người trẻ tuổi nhất, em nghĩ mình may mắn.
- Dự định sắp tới của Tuấn Tài là gì?
- Em còn trẻ và bây giờ, mục tiêu trước mắt là chơi tốt trong màu áo SLNA. Em muốn, khi được trao cơ hội, phải làm tốt nhất những gì có thể. Nếu có cơ hội được khoác áo các đội truyển trẻ quốc gia, em cũng hy vọng rằng, bản thân sẽ cố gắng góp sức mình cho bóng đá Việt Nam. Thực sự, để có được những điều mong muốn, bản thân phải vượt qua rất nhiều thử thách nữa và em hy vọng, người hâm mô luôn sát cánh, ủng hộ em.
- Xin cảm ơn Tuấn Tài về cuộc trao đổi này và chúc Tài thành công hơn nữa!
Vĩnh Liêm

Tin mới