TN TP Vinh - TN Nghĩa Đàn: Cơn "mưa bàn thắng" 10-0

(Baonghean.vn) - Chiều 11/6, lượt trận thứ 2 của Bảng B tiếp tục với trận so tài giữa đội TN Nghĩa Đàn và TN TP. Vinh. 10 - 0, nghiêng về đội TP Vinh là tỷ số cao nhất của 1 trận đấu, tính đến thời điểm này.

Ra sân với thời tiết tương đối thuận lợi, trời trong, không nắng gắt, cầu thủ hai đội có tinh thần phấn khích, hào hứng. Là đương kim vô địch của mùa giải năm nay, nhưng ở lượt trận thứ nhất của bảng B, đội TN TP. Vinh đã sớm gục ngã trước "thế lực" mới - đội TN Nghi Lộc. Ở trận đấu hôm nay, với nền tảng thể lực nổi trội và quyết tâm giành chiến thắng, tìm chỗ đứng ở bảng B, các cầu thủ trẻ thành Vinh đã có những pha lên bóng đầy xông xáo. 

Những pha tranh chấp bóng giữa sân từ ngay sau tiếng còi khai cuộc
Những pha tranh chấp bóng giữa sân từ ngay sau tiếng còi khai cuộc

Các cầu thủ thành Vinh đã sớm chứng minh sức mạnh của ý chí, quyết tâm. Ngay từ phút thi đấu thứ 5, cầu thủ mang áo số 9 - Trịnh Huy Mạnh đã băng lên từ vạch giữa sân, thực hiện cú sút lòng trong rất hiểm và chuẩn xác, mở đầu tỉ số 1 - 0 nghiêng về đội TN TP. Vinh.

Một pha lên bóng của TN TP Vinh dẫn đến bàn thắng đầu tiên
Một pha lên bóng của TN TP Vinh dẫn đến bàn thắng đầu tiên

Thừa thắng xông lên, các cầu thủ đội chủ nhà tiếp tục tạo nên sự đe dọa về "cơn mưa bàn thắng", khi ngay ở phút thứ 6, cầu thủ Trịnh Huy Mạnh tạo nên cú đúp cho mình với bàn thắng thứ 2 vào cầu môn đội TN Nghĩa Đàn.

Nỗ lực của TN Nghĩa Đàn (xanh) vẫn không thể có cơ cứu vãn cục diện
Nỗ lực của TN Nghĩa Đàn (xanh) vẫn không thể có cơ cứu vãn cục diện

Lúc này, tinh thần thi đấu của các cầu thủ đến từ xứ sở đất đỏ bazan dường như hiện rõ sự thất vọng vì những bàn thua ngỡ ngàng. Tinh thần ấy tạo thành điểm yếu và những sơ hở của hàng phòng thủ ngày càng hiện rõ. Phút thứ 14 của trận đấu, cầu môn đội TN Nghĩa Đàn tiếp tục rung lên lần thứ 3, với pha kiến tạo bàn thắng đầy ngoạn mục của cầu thủ Lê Trọng Hiếu (7) bên phía đội TN TP. Vinh. Phút thứ 19 của trận đấu, số 7 Lê Trọng Hiếu lại thêm một lần làm rung lưới của Nghĩa Đàn lần thứ 4.

Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, tỉ số là 4 - 0 nghiêng về đội TN TP. Vinh.

Những phút đầu hiệp 2, hàng loạt tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành hai đội nhưng không có kiến tạo bóng nào thành công.

2 kẹp 1, nhưng TP Vinh vẫn nhàn nhã vượt qua để liên tiếp ghi bàn
2 kẹp 1, nhưng TP Vinh vẫn nhàn nhã vượt qua để liên tiếp ghi bàn

Hiệp 2 bắt đầu với sự hứng khởi của TN TP Vinh bằng những pha ép sân liên tục về đội bạn. Phút thứ 26 của trận đấu, Trịnh Huy Mạnh lập hattrick, nâng tỷ số lên 5 - 0 từ một cú sút ở biên phải. Mạnh nguyên là cầu thủ lớn lên từ đội NĐ TP Vinh. Không dừng lại ở hattrick, phút thứ 26, Trịnh Huy Mạnh ghi tiếp bàn thắng thứ 4 của mình, đưa tỷ số toàn cục lên 6 - 0. Chẳng "thua chị kém em, phút thứ 31, Lê Trọng Hiếu sau một đường chuyền từ đồng đội, đã khéo léo vượt qua hàng thủ đối phương, nhẹ nhàng nân tỷ số lên 7 - 0. 

Dâng lên tiến công liên tục cũng là một phong cách của TP Vinh trong trận này để tạo nên cơn mưa bàn thắng
Dâng lên tiến công liên tục cũng là một phong cách của TP Vinh trong trận này để tạo nên cơn mưa bàn thắng

Dường như, tâm lý thúc thủ đã hiện diện trong lối đá cũng như tâm lý của đội bóng đến từ miền đất đỏ Nghĩa Đàn. Mặc dù thời tiết ủng hộ cả 2 đội nhưng sự nhàn nhã để ghi bàn lại chỉ dành cho đội bóng TP Đỏ. Điều này thể hiện ở liên tục 2 pha ghi bàn rất kỹ thuật của Phạm Minh Hoàng (số 10) ở phút 42 và 46 nâng tỷ số lên 9 - 0. Trận đấu đã trở thành cuộc tập luyện kỹ thuật cho đội bóng thành Vinh. Nhận bóng từ khu vực giữa sân, số 10 Phạm Minh Hoàng nhẹ nhàng đi bóng qua hàng thủ Nghĩa Đàn, tung cú sút xa, lập hattrick đồng thời ấn định tỷ số 10 - 0 cho trận đấu.

Nụ cười tươi rói của các CDV TP Vinh sau trận đấu đầy ắp bàn thắng
Niềm vui của CĐV TP Vinh sau trận đấu nhiều bàn thắng

Clip  "cơn mưa"  bàn thắng của các cầu thủ thành Vinh:

.

Nhóm PV

Tin mới