Tôi cần vợ song hành đến hết cuộc đời này

Tôi và vợ cũng có những dự định cho tương lai, để làm được điều đó tôi cần em đi hết suốt cuộc đời này với mình. Cảm ơn em đã đến bên tôi.

"Tôi thương vợ nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tính tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ không lượt là sa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ biết yêu chồng thương con hết lòng". Mở đầu câu chuyện, tôi xin được trích dẫn một số câu hát trong bài hát “Vợ tôi" của Mạnh Quỳnh. Tôi và em quen nhau tình cờ trên một trang mạng xã hội, lúc đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là một người bạn như bao người bình thường khác từng quen. Qua những lần tâm sự, chia sẻ cùng nhau trong những lúc buồn vui tôi mới dám mạnh dạn mở lòng thử cho bản thân cơ hội cũng như người khác một cơ hội.

Một cuộc hẹn được sắp đặt, cảm nhận ban đầu về em chẳng ấn tượng gì với tôi từ lời nói đến vẻ bên ngoài. Thế mà thời gian 2 năm trôi qua, chúng tôi quen nhau đôi lúc tình cảm bị đi vào ngõ cụt, có những sự xung đột về vật chất lẫn tinh thần, tưởng như lúc đó cả hai đã bỏ cuộc nhưng nhờ sự động viên cũng như chia sẻ của em làm tôi vượt qua tất cả. Tôi nghĩ đã đến lúc mình đủ tự tin để quyết định được cuộc sống của mình. Tôi cần có một gia đình để ổn định mọi thứ và người tôi chọn không ai khác chính là em. Tôi nghĩ chỉ có em mới có thể mang lại cuộc sống đó cho tôi, dù khó khăn bản thân vẫn tin sẽ vượt qua được.

Thời điểm đó chúng tôi cũng có công việc ổn định, có thể trang trải được cuộc sống gia đình. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, tôi và em đã rất nỗ lực dành dụm lo mọi thứ trong một năm. Ngày vui, chúng tôi nhận được sự chúc phúc của hai bên gia đình và người thân, bạn bè, tôi thật sự thấy mình như người hạnh phúc nhất đời này. Sau một năm thì tình cảm của vợ chồng tôi đã đơm hoa kết trái bằng hình hài của một tình yêu đẹp.

Sau 9 tháng 10 ngày, vợ chồng tôi chào đón một bé trai kháu khỉnh, hạnh phúc đó không thể diễn tả hết bằng lời. Tôi dường như đã khóc trong sự vỡ òa sung sướng khi bác sĩ trong phòng sinh báo ra: “một bé trai kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông”. Có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được cảm giác đó. Tôi và vợ cũng có những dự định cho tương lai, để làm được điều đó tôi cần em đi hết suốt cuộc đời này với mình. Cảm ơn em đã đến bên tôi.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới