Tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý"

Tối qua 9-6, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QÐND), Nhà Xuất bản QÐND, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo T.Ư), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ðài Truyền hình Việt Nam, Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Công ty truyền thông Ánh Dương phối hợp tổ chức Tổng kết và giao lưu nghệ thuật "Những tấm gương bình dị mà cao quý" (lần thứ ba). Tới dự, có đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Trung tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam.

Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2011 đã thu hút đông đảo các tác giả chuyên và không chuyên trên mọi miền Tổ quốc tham gia. Sau một năm phát động, Ban Tổ chức đã chọn 114 tác phẩm chất lượng tốt để đăng trên các ấn phẩm của Báo QÐND. Ban Tổ chức cuộc thi quyết định trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và chín giải khuyến khích tặng các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Tác phẩm "Trọn đời tâm huyết với Trường Sa, Hoàng Sa" của tác giả Thanh Kim Tùng (Phan Tùng Sơn) đoạt giải nhất; tác phẩm "Cha của... 243 con" của tác giả Băng Phương và "Hằng Marin - cô bé thiên sứ" của tác giả Kim Dung đồng giải nhì.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, đồng chí Ðinh Thế Huynh hoan nghênh sáng kiến của các đơn vị tổ chức cuộc thi, đã góp phần tuyên truyền, cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta thi đua thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hoan nghênh và chúc mừng các tác giả đoạt giải thưởng cao trong cuộc thi. Ðồng chí nhấn mạnh: Sự vĩ đại của Người là ở tầm cao tư tưởng, sức cảm hóa; dù việc lớn hay nhỏ, đối với Người bao giờ cũng nói đi đôi với làm. Các bài viết dự thi đăng trên Báo QÐND đều đề cập đến những con người cụ thể, việc làm cụ thể, phản ánh chân thực cuộc sống; từ cán bộ, đảng viên đến chiến sĩ, kỹ sư, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, đến người công nhân lao động bình thường, nhưng tấm gương của họ đã truyền cảm, làm lay động lòng người... Ðồng chí Ðinh Thế Huynh mong rằng, báo chí tiếp tục đi sát cuộc sống, phát hiện, kịp thời nêu gương, cổ vũ nhân rộng "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ðồng chí đề nghị, các cơ quan thông tấn báo chí nói chung, Báo QÐND nói riêng tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có cách làm sáng tạo, hình thức phù hợp tuyên truyền về nội dung quan trọng này; trong phản ánh chú ý phát hiện tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt,việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật, các đại biểu đã gặp mặt, giao lưu với các nhân vật, những tấm gương bình dị kể lại những việc làm hết sức bình thường nhưng vô cùng cao quý và cảm động có sức lan tỏa trong cuộc sống.

Theo (Nhandan.com.vn)-L.T

Tin mới