Torres lại nổ, TBN "dắt" Uruguay vào bán kết

Đã không có bất ngờ xảy ra trong lượt trận cuối bảng B, khi 2 đội tuyển nắm cơ hội rõ ràng hơn là Tây Ban Nha và Uruguay nhẹ nhàng bỏ túi chiến thắng để cùng dắt tay nhau vào bán kết.

                      Pha bay người đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 của Torres

Sự vượt trội của TBN so với Nigeria được chứng minh ngay từ khi phần lớn khán giả có lẽ còn chưa kịp ngồi ấm chỗ. Phút thứ 3, sau hàng loạt tình huống đập nhả đúng chất tiqui-taca, bóng đến chân Jordi Alba và hậu vệ của Barca đã tặng cho đối thủ một bất ngờ khi thực hiện màn solo ngoạn mục loại bỏ toàn bộ hàng thủ Nigeria, trước khi tung đòn kết liễu.

Nigeria vốn đã ở thế bất lợi lại còn chịu thua từ quá sớm, dễ hiểu khi John Obi Mikel cùng các đồng đội tỏ ra nôn nóng dâng lên tìm bàn gỡ. Tiếc rằng, tất cả những gì Nigeria làm được chỉ là tung ra vài cú sút xa khiến Valdes phải đổ chút ít mồ hôi.

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, thế công của La Roja uyển chuyển, nhịp nhàng và những cơ hội ngon ăn cứ tự động gõ cửa. Phút 26, Soldado nhận đường chuyền dài của đồng đội, đối mặt thủ môn nhưng dứt điểm quá hiền lành. Đến phút 39, quả căng ngang của Aberloa đặt Fabregas vào thế dứt điểm thoải mái từ cự ly khoảng 7 mét, nhưng cú đệm lòng của tiền vệ Barca lại tìm trúng cột dọc.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng người TBN cũng chẳng vì thế mà tỏ ra luống cuống. Cũng hợp lý thôi, họ đá trên chân, gần như cầm chắc tấm vé vào bán kết, và đó là lý do giải thích tại sao La Roja bắt đầu hiệp 2 với tốc độ chậm hơn rất nhiều. Đó là điều kiện thuận lợi để Nigeria cầm bóng nhiều hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Keshi thay đổi được thế trận.

Trái lại, Nigeria còn thủng lưới thêm một lần nữa. Phút 62, Pedro thực hiện quả tạt thuận lợi để tiền đạo vừa vào sân trước đó 2 phút, Fernando Torres bay người đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0, đồng thời cũng nâng thành tích “nổ súng” của cá nhân anh tại Confed Cup lần này lên 5 bàn. Có một điều rất đặc biệt là 5 bàn thắng của El Nino tại Confed Cup 2013 đến chỉ sau vỏn vẹn 6 pha dứt điểm trúng khung thành – một hiệu suất trái ngược hoàn toàn so với phong độ của Torres tại Premier League mùa vừa qua. Trong những phút thi đấu còn lại, Alba còn có thêm một pha lập công nữa giúp La Roja thắng đậm Nigeria 3-0.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, ĐT Uruguay đã dễ dàng nghiền nát đối thủ tí hon Tahiti với tỉ số 8-0 để cùng TBN dắt tay nhau vào bán kết. Như vậy, Uruguay sẽ chơi trận bán kết 1 với đội chủ nhà Brazil, còn TBN đụng độ Italia ở trận bán kết 2.

Theo Bongdaplus - ĐT

Tin mới