Trả lại hơn 36 triệu đồng cho người bỏ quên

(Baonghean) - Tối 31/1, anh Bùi Quyết Thắng, sinh năm 1981, công tác tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển HITECO đóng ở Cụm công nghiệp Quất Động - Hà Nội, trên đường đi từ Hà Nội vào đến Nghệ An, lúc hơn 20 giờ, anh Thắng dừng lại quán ăn Sáng Nhật nằm trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xóm 17, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc nghỉ ăn tối. Ăn xong anh lên xe đi tiếp, bỏ quên lại ở quán chiếc áo khoác, trong túi có hơn 36 triệu đồng.
Ảnh minh họa: aFamily
Ảnh minh họa: aFamily
Đến tỉnh Quảng Bình, tìm áo mặc không thấy, anh Thắng mới nhớ là đã bỏ quên ở quán ăn ngoài Nghệ An. Khi thông tin cho chúng tôi, anh đã mô tả vị trí là một quán ăn nằm đơn lẻ cách đường tránh Vinh khoảng 100m về phía Bắc. Sáng 1/1, chúng tôi vào đúng quán ăn anh Thắng mô tả, gặp chủ quán là một phụ nữ còn khá trẻ, nói rõ mục đích vào quán là do có người bạn bỏ quên chiếc áo lúc tối, chị chủ quán nói ngay: Từ tối qua dù đã khuya, mưa, gió rét nhưng chúng tôi vẫn không tắt đèn và bỏ ngỏ cửa để chờ xem ông khách nào bỏ quên áo quay lại. Chúng tôi biết trong túi áo có tiền, nhưng vẫn để nguyên trong túi nên không biết số tiền là bao nhiêu.
Khi chúng tôi mở túi đếm số tiền thì trùng khớp với thông tin của anh Thắng là 36 triệu 320 nghìn đồng vẫn còn nguyên vẹn. Báo lại với anh Thắng, anh rất mừng và qua chúng tôi gửi lời cảm ơn chủ quán ăn Sáng Nhật là chị Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1975 ở xóm 17, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. Được biết quán này đã 5 lần trả lại hàng chục triệu đồng và điện thoại di động đắt tiền khách bỏ quên trong quán. Hành động đẹp của quán ăn Sáng Nhật thật đáng hoan nghênh!
Minh Thư

Tin mới