Trọng tài thổi ép, U15 SLNA thua tức tưởi chủ nhà U15 Bình Dương

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ lượt trận thứ hai VCK U15 Quốc gia 2020 diễn ra ngày 19/10, có bàn thắng dẫn trước nhưng U15 SLNA bất ngờ bị chủ nhà U15 Bình Dương thắng ngược 2-1 vì những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài điều khiển trận đấu.

Ở ngày ra quân, U15 SLNA dễ dàng đánh bại U15 TP.HCM với tỷ số 3-0 còn U15 B.Bình Dương thất bại 1-2 trước Viettel. Nếu không có điểm ở trận đấu này, đội chủ nhà sẽ sớm nói lời chia tay giải đấu.

Những cơ hội được tạo ra ở cả 2 đội sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Đến phút 25, đương kim vô địch U15 SLNA có cơ hội mở tỷ số sau khi hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Kết quả, Phạm Minh Hiếu (8) không phạm phải sai lầm đã đem về lợi thế cho đội bóng áo vàng.

U15 SLNA dẫn trước 1-0 trên chấm penalty. Ảnh: BTC
U15 SLNA dẫn trước 1-0 trên chấm penalty. Ảnh: BTC

Ngay đầu hiệp 2, U15 SLNA đưa được bóng vào lưới từ cú đánh đầu hợp lệ của đội trưởng Nguyễn Quang Vinh ở phút 50. Không hề có lỗi đến từ các cầu thủ SLNA nhưng trọng tài Nguyễn Quang Vinh (6) lại không công nhận bàn thắng vì cho rằng cầu thủ U15 Bình Dương đã bị phạm lỗi trước đó.

Gặp ức chế vì những quyết định khó hiểu của trọng tài, chỉ 3 phút sau, U15 SLNA phải nhận bàn gỡ hòa. Trung vệ Lê Công Toàn (4) có mặt đúng lúc để dứt điểm từ pha phạt góc của đội nhà.

Cầu thủ U15 SLNA liên tục bị phạm lỗi thô bạo. Ảnh: BTC
Cầu thủ U15 SLNA liên tục bị phạm lỗi thô bạo. Ảnh: BTC

Sang hiệp 2, U15 SLNA chơi nhỉnh hơn và tấn công áp đảo nhưng liên tục bị phạm lỗi thô bạo, trận đấu bị vỡ vụn. Phút bù giờ cuối cùng, đội trưởng Quang Vinh đã khép tay trong một pha phòng ngự nhưng trọng tài vẫn cho U15 Bình Dương được hưởng một quả đá phạt ngay sát vòng 16m50.

Từ chấm đá phạt ở ngoài vòng cấm, Cao Hoàng Hải dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi vào góc gần, ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà U15 Bình Dương. Đây cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu.

Trọng tài Nguyễn Ngọc Quốc thổi ép U15 SLNA. Ảnh: BTC
Trọng tài Nguyễn Hồng Quốc có nhiều quyết định khiến kết quả trận đấu bị thay đổi. Ảnh: BTC

Trận thua tức tưởi này khiến các nhà đương kim vô địch U15 SLNA bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé vào bán kết. Hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Văn Vinh đang có 3 điểm sau 2 lượt trận và buộc phải thắng U15 Viettel ở lượt đấu cuối để đi tiếp. 

Trong khi đó, U15 B. Bình Dương với kết quả này có 3 điểm đầu tiên và nuôi hy vọng đi tiếp. Ở trận đấu còn lại của bảng A, U15 Viettel tạm dẫn đầu bảng A với 4 điểm sau trận hòa 1-1 trước TP. Hồ Chí Minh.

Tin mới