Tuổi thơ khốn khó và tương lai rộng mở của tiền vệ U13 Sông Lam Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Không may mắn như những đứa trẻ cùng trang lứa, Hoàng Anh Tuấn – tiền vệ U13 Sông Lam Nghệ An đã trải qua tuổi thơ đầy khốn khó, nhưng giờ đây bóng đá đã giúp em tìm thấy ánh sáng tương lai.

bna_Hoàng Anh Tuấn (mang áo số 14) được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải U13 Quốc gia 2023. Ảnh Chung Lê.jpg
Hoàng Anh Tuấn (mang áo số 14) được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải U13 Quốc gia 2023. Ảnh: Chung Lê.

Tuổi thơ đầy khốn khó

Tại Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2023, U13 Sông Lam Nghệ An đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người hâm mộ. Trong buổi lễ bế mạc, nhiều bức ảnh ăn mừng của U13 Sông Lam Nghệ An được đăng tải rộng khắp trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên có một tấm hình khiến cho ông Vũ Đức Quyết – huấn luyện viên lớp năng khiếu bóng đá huyện Yên Thành không kìm nén được cảm xúc. Nhân vật trong bức hình đó là 2 mẹ con Hoàng Anh Tuấn (Cầu thủ mang áo số 14 của U13 Sông Lam Nghệ An), chụp lưu niệm khi em vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U13 Quốc gia 2023.

bna_Hoàng Anh Tuấn chụp ảnh cùng mẹ tại lễ bế mạc Giải U13 Quốc gia năm 2023..jpg
Hoàng Anh Tuấn chụp ảnh cùng mẹ tại lễ bế mạc Giải U13 Quốc gia năm 2023. Ảnh: CSCC

Ông Quyết kể rằng, Tuấn sinh ra, lớn lên ở xã Minh Thành, huyện Yên Thành. Tiền vệ sinh năm 2010 từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, côi cút. Từ khi chào đời, Tuấn đã không biết mặt cha, hai mẹ con nương tựa nhau để sống qua ngày. Phận đời éo le, khiến ánh mắt của Tuấn luôn man mác buồn.

Thiếu đi hơi ấm của cha, Tuấn không có được những kỹ năng sống như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Em thường sợ giao tiếp và chỉ muốn quẩn quanh trong nhà.

Gia cảnh quá nghèo nên hơn 2 năm trước, Tuấn phải sống trong ngôi nhà xập xệ, rách nát, không có vách tường bao quanh, mỗi mùa mưa bão 2 mẹ con không biết phải tìm đâu để trú ẩn. Mẹ của Tuấn (bà Hoàng Thị Nông) không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Những ngày thời tiết thuận lợi, bà Nông được người ta thuê đi bóc vỏ keo, cuốc cỏ, thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Nhưng nhiều hôm trái gió trở trời hai mẹ con chỉ biết ăn cơm đạm bạc cho qua ngày. Chính vì thế mà cuộc sống của gia đình Tuấn luôn rơi vào cảnh bấp bênh, sống hôm nay, chẳng biết đến ngày mai.

Từ lúc lên 8 tuổi, Hoàng Anh Tuấn đã phải cày thuê, làm việc nặng nhọc để phụ giúp mẹ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Cũng chính vì thế mà trông khuôn mặt em già dặn hơn so với tuổi.

bna_Hoàng Anh Tuấn thăm lại người thầy (Ông Vũ Đức Quyết) đã mang em đến với bóng đá chuyên nghiệp.jpg
Trở về sau thành công, Hoàng Anh Tuấn đã ngay lập tức đến thăm HLV Vũ Đức Quyết, người đã mang em đến với bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: CSCC

Ông Quyết nhớ lại: “Một buổi trưa hè nắng gắt, tôi đến nhà Tuấn, thấy em vừa trở về, trên vai là chiếc cày nặng trĩu. Hỏi ra mới biết, sau giờ học Tuấn phải giúp mẹ để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Làm việc giữa thời tiết khắc nghiệt nên da em cháy sạm, khuôn mặt hốc hác, so sánh với những đứa trẻ khác thấy thương cháu vô cùng”.

Dù vừa học, vừa phải làm thêm để giúp mẹ, nhưng Tuấn vẫn luôn cố gắng mỗi buổi chiều dành thời gian ra sân cỏ đầu làng để chơi bóng, thỏa niềm đam mê. Dù thể hình không thật lý tưởng, nhưng với tố chất thiên bẩm, Tuấn luôn mang đến sự khác biệt cho trận đấu mỗi khi em góp mặt.

Tìm thấy ánh sáng cho tương lai

Cuộc đời của Tuấn bỗng tìm thấy ánh sáng khi một lần lớp năng khiếu bóng đá Yên Thành về tìm nhân tài ở xã nhà. Thấy con thích được chơi bóng, bà Hoàng Thị Nông đã đưa Tuấn đến gặp huấn luyện viên Vũ Đức Quyết. Qua một vài bài kiểm tra, ông đã quyết định tuyển Hoàng Anh Tuấn vào lớp năng khiếu bóng đá cơ sở của Sông Lam Nghệ An tại Yên Thành.

“Tuấn mang những tố chất đặc biệt, em có thể lực, tốc độ và kỹ thuật tương đối điêu luyện. Tôi đã nhìn ra Tuấn là cầu thủ có thể phát triển được theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là con đường ngắn nhất để thay đổi được cuộc sống của em”. - Ông Quyết chia sẻ.

Để theo học lớp bóng đá cơ sở, mỗi ngày 2 mẹ con Tuấn phải đi quãng đường gần 20 km. Tuy nhiên nhiều hôm bà Nông quá bận công việc, vì thế Tuấn đã không thể đến lớp. Thấy thương hoàn cảnh của 2 mẹ con, các phụ huynh trong lớp thay nhau đón đưa Tuấn, giúp em có cơ hội được theo đuổi niềm đam mê.

bna_z4503273411367_d92b12d85405b7a7ef0bdada6cfc7dec.jpg
Hoàng Anh Tuấn đã có màn trình diễn ấn tượng tại Giải U13 Quốc gia năm 2023. Ảnh: Chung Lê

Năm 2020 là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Hoàng Anh Tuấn, khi em được tham gia Giải bóng đá Nhi đồng do Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức. Kết thúc giải đấu, Tuấn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải và được tuyển thẳng vào Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

“Hoàng Anh Tuấn đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng. Ẩn chứa trong em là 2 tính cách khác biệt. Ngoài đời Tuấn là người trầm lặng, nhút nhát, nhưng khi vào sân em lại thể hiện một nội lực phi thường, luôn là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội”. - ông Vũ Đức Quyết chia sẻ.

Trải qua hơn 2 năm tập luyện tại Sông Lam Nghệ An, nhưng Giải Thiếu niên toàn quốc năm 2023 mới là giải đấu chính thức mà Hoàng Anh Tuấn được góp mặt. Tại giải đấu này, Tuấn được huấn luyện viên Lê Mạnh Huy bố trí chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải của U13 Sông Lam Nghệ An. Rất nhiều bàn thắng mà U13 xứ Nghệ ghi được đều in đậm dấu giày của Hoàng Anh Tuấn. Với tốc độ, thể lực, khả năng đi bóng lắt léo, Tuấn luôn mang đến nhiều đột biến trong cách tấn công của U13 Sông Lam Nghệ An. Không chỉ kiến tạo, tiền vệ mang áo số 14 còn sở hữu tới 6 bàn thắng, góp công lớn vào chức vô địch của U13 xứ Nghệ. Với màn thể hiện xuất sắc đó, Hoàng Anh Tuấn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Huấn luyện viên Lê Mạnh Huy – U13 Sông Lam Nghệ An đánh giá: “Hoàng Anh Tuấn là cầu thủ đầy triển vọng của Sông Lam Nghệ An. Nếu em luôn kiên trì với con đường đã chọn và nhận được sự quan tâm từ nhiều phía, tương lai của em hứa hẹn sẽ rất rộng mở”.

bna_z4537627599788_157ca3b50f2739559ada50c6defa084a.jpg
Căn nhà của mẹ con Hoàng Anh Tuấn vừa mới được xây dựng xong. Ảnh: CSCC

Những ngày này, sau khi Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2023 khép lại, Hoàng Anh Tuấn được trở về thăm gia đình. Lần trở về này, em đón nhận nhiều niềm vui. Đặc biệt nhờ có sự quan tâm của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, anh em lối xóm, mẹ con Tuấn đã được vay mượn để dựng lên căn nhà nhỏ. Tuy cuộc sống còn bộn bề những khó khăn, vất vả, nhưng ít ra tiền vệ U13 Sông Lam Nghệ An cũng đã tìm thấy được ánh sáng cho tương lai. Và phải khẳng định rằng bóng đá đã thay đổi cuộc đời của Hoàng Anh Tuấn.

Tin mới