U21 HAGL thắng ngược đối thủ cạnh tranh vé bán kết

Hai lần bị dẫn bàn nhưng đội đương kim vô địch vẫn kịp lội ngược dòng để giành chiến thắng 4-3 trước U21 Myanmar, cùng tấm vé vào bán kết giải U21 quốc tế 2015.
Ngay phút thứ bảy, U21 Myanmar đã có bàn mở tỷ số sau hàng loạt những pha uy hiếp khung thành U21 HAGL. Nhận bóng từ quả chọc khe của đồng đội, Yan Naing Oo tung cú sút chéo góc. Bóng đập vào cột dọc trước khi tìm đến vị trí của Zaw Hein. Cú ra chân nhanh và quyết đoán của cầu thủ Myanmar khiến mành lưới của đội đương kim vô địch phải tung lên.
Không lâu sau đó, từ một đường chuyền dài của Xuân Trường, Công Phượng băng xuống, tâng bóng qua thủ môn Thitsar Min rồi đánh đầu thành bàn gỡ 1-1. Ở tình huống này, Văn Toàn rơi vào thế việt vị nhưng tiền đạo U21 HAGL ra dấu không tham gia vào pha bóng. Bàn thắng thể hiện trình độ kỹ thuật cũng như sự bình tĩnh của Công Phượng dù thủ môn U21 Myanmar đã băng ra rất nhanh.
Công Phượng và Văn Toàn mừng bàn gỡ hòa. Ảnh: Đức Đồng.
Công Phượng và Văn Toàn mừng bàn gỡ hòa. Ảnh: Đức Đồng.
Sau khi có được bàn gỡ, U21 HAGL liên tục tổ chức tấn công và tạo được nhiều cơ hội ngon ăn, như pha đánh đầu chệch cột dọc của Đông Triều hay nỗ lực sút bóng của Thanh Tùng. Trong quyết tâm bảo vệ mành lưới nhà, nhiều cầu thủ U21 Myanmar đã chơi rắn, gây ra không ít pha va chạm mạnh và liên liếp phải nhận những thẻ vàng.
Bất ngờ một lần nữa xảy ra khi đội khách có bàn nâng tỷ số lên 2-1 phút 35. Từ một pha tấn công đơn giản, bóng được treo vào cho Mg Mg Lwin. Dù ở khoảng cách khá xa khung thành, tiền đạo U21 Myanmar vẫn có pha đánh đầu đủ hiểm để đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Văn Tiến.
Nhưng cũng chỉ hai phút sau, từ một đường chuyền dài khác của Tuấn Anh, Văn Toàn đi bóng qua thủ môn Thitsar Min rồi sút bóng. Dù hậu vệ U21 Myanmar kịp nhoài người cản phá, ở pha đá bồi ngay sau đó Văn Toàn đã không cho đối phương thêm cơ hội ngăn cản.
Hai lần bị dẫn bàn nhưng U21 HAGL đã xuất sắc ngược dòng để giành thắng lợi 4-3. Ảnh: Đức Đồng.
Hai lần bị dẫn bàn nhưng U21 HAGL đã xuất sắc ngược dòng để giành thắng lợi 4-3. Ảnh: Đức Đồng.
Sang hiệp hai, U21 HAGL vượt lên nhờ pha phản lưới của hậu vệ Myanmar. Bóng từ quả tạt bên cánh trái của Kim Hùng đập người Thein Zaw đổi hướng khiến thủ môn Thitsar Min bó tay. Chưa dừng lại ở đó, phút 83, cầu thủ vào thay người Minh Vương có pha sút phạt đẹp mắt nâng tỷ số lên 4-2. Thông thường, ở những góc thuận lợi, bộ ba Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng là những người lãnh trọng trách đá phạt. Nhưng Minh Vương đã gây bất ngờ với hàng thủ U21 Myanmar nhờ một pha lấy đà và sút bóng khá nhanh.
Lúc này, không khí trên khán đài sân Thống Nhất trở nên rất sôi động. Điều này chỉ giảm đi chút ít khi Myanmar có bàn rút ngắn tỷ số. Chớp thời cơ từ sai lầm của thủ môn Văn Tiến, Mg Mg Lwin ghi bàn thứ hai ở trận này.
Tuy nhiên, ngay sau bàn thắng trên, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. U21 HAGL giành chiến thắng 4-3 qua đó chiếm chiếc vé vào bán kết ở bảng B. Đối thủ của họ sẽ là đội nhất bảng A U21 Việt Nam.
Theo VNE
TIN LIÊN QUAN

Tin mới