U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Tất tay hay nhẹ nhàng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngay sau trận thắng U22 Malaysia, ông Philippe Troussier đã để ngỏ khả năng chơi tất tay hay chấp nhận ngôi nhì trước người Thái.

Môn bóng đá nam SEA Games 32 bắt đầu bước vào giai đoạn hồi hộp, gay cấn và khó đoán định. Ở bảng A, chỉ dùng đội hình 2, U22 Indonesia cũng thừa sức quật ngã U22 chủ nhà Campuchia để chiếm ngôi đầu. Ngôi nhì thuộc về U22 Myanmar là kết quả không bất ngờ và là “món quà” cho đội nhất bảng B qua cuộc đua tranh ở lượt trận cuối giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam.

Ngay sau trận thắng U22 Malaysia, ông Philippe Troussier đã để ngỏ khả năng chơi tất tay hay chấp nhận ngôi nhì trước người Thái để dành sức cho trận bán kết chỉ sau đó 2 ngày, ít hơn 1 ngày nghỉ so với các đội ở bảng A. Nhưng gần nhất, phát biểu của ngôi sao Văn Khang lại cho thấy quyết tâm giành ngôi đầu bảng của U22 Việt Nam, nghĩa là đoàn quân áo đỏ sẽ chơi tất tay, một mất, một còn với đối thủ, hoàn toàn không ngại khó về mọi mặt, giành lợi thế tâm lý cho các trận đấu knock-out phía trước?

Nghĩa là cuộc chiến thông tin trước trận đấu này đã gây ra các đợt hỏa mù, gây khó cho đối thủ lớn nhất như thường lệ. Điều này cũng dẫn tới một niềm tin là U22 Việt Nam sẽ tiếp tục gây bất ngờ cho đối thủ và việc giành ngôi đầu bảng sẽ chứng minh thực sự tham vọng và thực lực bảo vệ tấm Huy chương Vàng của thầy trò ông Troussier dù có vẻ như họ không được đánh giá cao từ đầu giải đấu.

Nên nhớ, với bóng đá trẻ những năm gần đây, người Thái đã nhiều lần bị “knock-out” bởi các đoàn quân áo đỏ, trong đó, lứa U19 Việt Nam dưới tay Troussier là một ví dụ cụ thể. Đó là hồi năm 2019, ông Troussier dẫn dắt U19 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế U19 GSB Bangkok Cup. Chính Văn Tùng ghi bàn thắng duy nhất để cùng Công Đến, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Tiến Long giành chiến thắng trước U19 chủ nhà Thái Lan với những cái tên còn hiện diện đến hôm nay ở U22 Thái Lan như Doloh, Purachet, Thirapak… Tại vòng chung kết U23 châu Á hồi 2022, cũng chính Văn Tùng vô lê cháy lưới U23 Thái Lan từ đường chuyền của Tuấn Tài nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hàn Quốc, ông Gong Oh-kyun. Vậy thì không có lý do gì để Văn Tùng và đồng đội e ngại người Thái, thậm chí họ còn thừa sức về sự tự tin trước đối thủ?

Cũng cần phải nói thêm, chính Quang Thịnh, Công Đến, Xuân Tiến…từng thắng U23 Thái Lan trong trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á trên đất Campuchia hồi năm 2022 trong bối cảnh đại dịch, dù có thể đối thủ mang đến giải một đội hình trẻ trung chủ yếu lứa U19. Nhưng đến chiến thắng của U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 31 trước U23 Thái Lan thì đối thủ có đủ lý do để e ngại chúng ta, dù lâu nay họ vẫn tin là “vô đối”, là đủ khả năng “giật” lại tấm Huy chương Vàng từ Việt Nam?

Tất nhiên, có lý do để nhiều người lo lắng cho U22 Việt Nam và e ngại U22 Thái Lan sau những gì họ thể hiện ở Doha Cup và các trận đấu mới đây ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32. Người Thái vốn ổn định về lực lượng, lối chơi nhờ tính chuyên nghiệp cao của Thai League, của việc nhiều cầu thủ trẻ được ra nước ngoài thi đấu và chính sách nhập tịch cầu thủ của nền thể thao hùng mạnh này.

Trong khi đó, bóng đá Việt vừa mới kết thúc một giai đoạn giành nhiều thắng lợi nhưng gần như “đụng trần” khi muốn nâng tầm. “Triều đại mới” Philippe Troussier mang tới nhiều cái mới nên các bước đi còn chập chững, khó khăn dù đang đúng hướng, mà SEA Games 32 là bước thử lửa đầu tiên, có thể thất bại cũng có thể thành công bắt đầu từ việc “đụng độ” người Thái ở trận đấu mà chúng ta đang bàn tới.

Sau tất cả những lo lắng, băn khoăn thì ánh sáng hy vọng cũng đang tỏa ra từ các trận đấu của U22 Việt Nam. Người ta có thể nói ngược xuôi trong các trận gặp đối thủ yếu, nhưng đến trận thắng U22 Malaysia 2-1 thì mới thấy ông thầy có lý khi tin dùng các nhân tố mới, khi họ càng thi đấu càng chín chắn và bùng nổ. Mặc dù vậy, đối thủ lớn nhất vẫn chưa lộ diện, các trận đấu vòng bảng dù quan trọng đến mấy cũng không phải là trận đấu ở các vòng knock-out (loại trực tiếp) nên rất có thể ông Troussier vẫn chưa thực sự tung hết mọi bài vở cần thiết ở các trận đấu vòng bảng?

Lứa U22 Việt Nam hiện tại vốn không xa lạ gì với đối thủ Thái Lan, trong đó, Văn Tùng ít nhất từng “nã” 2 bàn vào lưới đối thủ, lại đang vào phom ở giải này sẽ khiến đối thủ phải lo lắng nếu không muốn ân hận sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu? Đối thủ có nhiều thế mạnh, điểm mạnh, nhưng U22 Việt Nam cũng có “lịch sử” vững vàng để tựa lưng, có tương lai tươi sáng để phấn đấu. Trận đấu cuối vòng bảng này vì vậy vẫn có thể là một cuộc đấu tất tay của cả hai, chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ, không thể nói trước bất cứ điều gì hay cá nhân nổi trội nào?

Khi và chỉ khi có được tâm lý thoải mái, tự tin, không e ngại đối thủ, U22 Việt Nam dù chơi với đội hình nào cũng sẽ làm được một điều gì đó để đạt được kết quả thuận lợi, để sẵn sàng tiến vào bán kết, dù đối thủ là U22 Indonesia hay U22 Myanmar.

Tin mới