U23 Việt Nam bắt đầu chinh phục "giấc mơ vàng"

(Baonghean) - Vào lúc 16h chiều nay (3/11), U23 Việt Nam sẽ mở màn cho môn bóng đá nam SEA Games 26 bằng trận đấu với U23 Philippines. Nằm ở bảng B với 5 đối thủ khá nhẹ ký là Philippines, Lào, Đông Timor, Brunei, một chiến thắng trước Philippines-đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn trong các đội còn lại, con đường vào bán kết sẽ rộng thênh thang với U23 Việt Nam.
 
Xét về đẳng cấp và thành tích thì U23 Philippines thấp thua so với U23 Việt Nam, nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Goetz chủ quan. Ngay sau khi đặt chân đến Jakarta, U23 Việt Nam triển khai ngay các buổi tập với các mảng miếng nhằm mài sắc khả năng tấn công và rèn luyện khả năng chống đỡ cho hàng thủ. Sau buổi tập làm quen sân vận động Senayan Bung Karno, HLV Falko Goetz cho biết: "Tôi hài lòng khi các cầu thủ đã nỗ lực tập luyện ở buổi tập hôm nay. Về đối thủ Phlippines, không dễ để có thông tin về họ, chúng tôi đã có một ít thông tin, nhưng theo tôi, điều quan trọng nhất là chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất để có trận đấu tốt".

Văn Bình và Trọng Hoàng trong buổi tập đầu tiên ở Indonesia

Sau thành công tại AFF Cup 2010 với một loạt cầu thủ nhập tịch, Philippines tham dự kỳ SEA Games lần này với mục tiêu là sẽ có huy chương. Liên đoàn bóng đá Philippines đã có một loạt kế hoạch chuẩn bị đầy tham vọng nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu đó khi có một đợt tập huấn dài ngày tại Nhật Bản. Trong danh sách của chuẩn bị cho SEA Games 26, U 23 Philippines cho gọi hơn 10 cầu thủ ngoại nhập tịch, trong đó có 5 cầu thủ từng tham dự AFF Cup 2010. Đội còn được dẫn dắt bởi HLV Michael Weiss, người được người đồng hương Falko Goetz đánh giá rất cao. Chính vì thế, HLV Falko Goetz khẳng định, Philippines là đối thủ mạnh nhất của bảng B cạnh tranh 2 tấm vé vào bán kết cùng U 23 Việt Nam.
 
Với lối chơi khá đơn giản là chuyền dài, lật cánh đánh đầu để tận dụng thể hình của các cầu thủ nhập tịch, U23 Philippines sẽ gây không ít khó khăn cho hàng thủ U23 Việt Nam. Bài học gần đây là trận thua 0-2 ngay trên sân nhà của tuyển Việt Nam trước tuyển Philippines ở vòng bảng AFF Cup 2010, chắc hẳn những nhân chứng từng tham dự trận này là Thành Lương và Trọng Hoàng sẽ không quên để nhắc nhở các đồng đội cẩn trọng khi vào trận.
 
Chiều nay, chắc chắn thầy trò Falko Goetz sẽ vào trận với một quyết tâm cao nhất để vượt qua "cửa ải" U23 Philippines, mở đầu cho cuộc chinh phục "giấc mơ vàng" ở SEA Games 26. Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đang ngóng chờ tin vui từ Indonesia!

Đức Dũng

Tin mới