V-League 2016: Đầu năm có lộc

(Baonghean.vn) - Do vị trí địa lý nên Thanh hóa và Hải Phòng là những đội bóng có khá nhiều duyên nợ được BTC chọn mở màn V-league với đội bóng xứ Nghệ. Ngày 21/2/2016, thêm lần nữa  “Mr. Bean của V.League” HLV Trương Việt Hoàng sẽ cùng đoàn quân thành phố Càng Hải Phòng “chào sân” Vinh. Hãy cùng chúng tôi phân tích, đánh giá về trận khai mạc, liệu SLNA có “đầu xuôi, đuôi lọt” không?
Điểm binh
Nhiều người phải thừa nhận, cho đến nay, đội trưởng Minh Châu và HLV Trương Việt Hoàng chính là điểm sáng nhất của đội bóng của thành phố Hoa Phượng đỏ. Điểm khá thú vị là trong nhiều HLV trẻ lần đầu cầm quân như Ngô Quang Trường (SLNA), Võ Đình Tân (Sanna Khánh Hòa), Hoàng Thanh Tùng (FLC Thanh Hóa), Ngô Quang Sang (ĐTLA) thì Trương Việt Hoàng và Ngô Quang Trường được đánh giá là tương đối thành công.
Mùa giải 2016, SLNA sẽ có cặp tiền đạo ngoại chất lượng là Baba (68) và Odah trên hàng công
Mùa giải 2016, SLNA sẽ có cặp tiền đạo ngoại chất lượng là Baba (68) và Odah trên hàng công
Không còn rủng rỉnh tiền bạc như trước nên BHL của Hải Phòng quyết định trung thành với lối chơi phản công truyền thống, việc ghi bàn dựa vào súng thần công Stevens, Fagan. Sau khi khai xuân ở Lạch Tray, cả đội kéo về sân Núi Đèo để nhồi thể lực, chìa khóa được coi là thành công của họ năm ngoái. Triết lý của “Mr. Bean” khá đơn giản, không để thua trước khi nghĩ đến ghi bàn, nên Hải Phòng thường ra quân với đối hình 4-2-3-1 mà trung phong cắm vốn là “người quen cũ” của SLNA, tiền đạo Fagan. Đá dài, di chuyển nhiều, chấp nhận va chạm, phạm lỗi…đó là hình ảnh quen thuộc của “những chú lính chì dũng cảm” sân Lạch Tray.
Rất nhiều trận Hải Phòng chủ động phá lối chơi của đối phương hơn là tổ chức cầm bóng thi đấu. Khi tiền vệ trụ Minh Châu đang ở thời kỳ phong độ đỉnh cao thì dàn sao trẻ xứ Nghệ rất khó chịu với lối đá lì lợm của cầu thủ này. Không loại trừ đá sân khách nhưng Hải Phòng vẫn chọn lối chơi pressing không cho các cầu thủ trẻ xứ Nghệ có không gian và thời gian xử lý. Những quả tạt cự ly từ biên vào khoảng trống sau lưng các trung vệ để cho các cầu thủ ngoại binh chạy cắt mặt đánh đầu vẫn là miếng đánh quen thuộc của đội khách.
“Máy dầu”
Đội bóng xứ Nghệ có truyền thống “nóng máy chậm” kiểu “máy dầu”, phải mất 3-4 vòng đấu mới lắp ráp xong đội hình, nguyên nhân chủ yếu là năm nào SLNA cũng phải đôn cầu thủ trẻ thay thế cho đàn anh ra đi.
Thêm nữa, lâu nay lối đá áp sát, đá rát, lắm tiểu xảo, thiên về thể lực của Hải Phòng được xem là “kỵ giơ” với đội bóng SLNA. Ngay cả thời đỉnh cao V- League 2011 thì nhiều khi thắng như chẻ tre nhưng gặp Hải Phòng, “cỗ xe” SLNA vẫn phải khựng lại.
CĐV xứ Nghệ tin rằng với lực lượng hiện có, SLNA sẽ cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu mãn nhãn
CĐV xứ Nghệ tin rằng với lực lượng hiện có, SLNA sẽ cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu mãn nhãn.
Hàng phòng ngự HLV Quang Trường có thể yên tâm khi các trung vệ Mạnh Hùng, Minh Đức, Văn Khánh có thể xoay tua khi Ngọc Hải vẫn đang chịu án kỷ luật. Các hậu vệ biên Ngọc Đức, Đình Hoàng vốn đã tạo dấu ấn và sự yên tâm với đồng đội thì tuyến tiền vệ vẫn đang là dấu hỏi. Tiền vệ Phi Sơn là cái tên được nhắc nhiều nhất, Xuân Thắng cánh đội diện đã sẵn sàng thì Sỹ Sâm, Khắc Ngọc, Ngọc Toàn hay một cái tên mới lạ nào trong vai tiền vệ trung tâm vẫn là điều chưa ai hình dung ra.
Rất có thể, được đấu trên sân nhà, áp lực có điểm nên Quang Trường sẽ yêu cầu Odah, Baba di chuyển rộng, tạo khoảng trống cho tuyến hai tràn lên. Người hâm mộ đang rất quan tâm, nếu như mùa giải trước Quang Trường đã phát hiện ra Văn Khánh, Xuân Thắng thì khán giả thành Vinh vẫn chờ khuôn mặt mới ở tuyến trên. Phải thừa nhận, với thực lực hiện nay, SLNA khó thắng các đội có lối chơi “cù nhầy” nhưng các đội khác muốn thắng, đặc biệt lại là thắng trên sân Vinh cũng phải “trần vi, tróc vảy”.
Được đá trận khai mạc V- League 2016 trên sân nhà, tất nhiên HLV Quang Trường và các học trò rất muốn có một kết quả khả quan nên dù chưa tìm được “nhạc trưởng” đúng nghĩa nhưng không vì thế mà SLNA chấp nhận nương chân. Nên giới chuyên môn vẫn nhận định, chủ nhà SLNA sẽ có điểm, thậm chí là 3 điểm trong một trận cầu mà trọng tài phải rút ra khá nhiều thẻ phạt cho cầu thủ 2 đội.
                                                                       N@T

Tin mới