V-League 2017: Những 'trái đắng' đầu mùa

(Baonghean.vn) - Ngoại trừ CLB TP.HCM hòa Quảng Nam, còn 6 cái tên HAGL, SLNA, Than QN, XSKT.Cần Thơ, Hải Phòng, B.Bình Dương đã phải nhận 'trái đắng' đầu mùa, 3 cái tên xếp sau còn thua ngay trên sân nhà.

Công bằng mà nói, ngoại trừ Long An đã có cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục để giành chiến thắng ngay tại sân Cần Thơ được coi là bất ngờ lớn nhất của ngày khai mạc V- League 2017 thì các kết quả khác đều nằm trong dự báo. Cái đau của XSKT. Cần Thơ là không giữ chân Oseni, để rồi hôm nay cầu thủ này theo đội bóng mới về ghi bàn nâng tỷ số 2-1, cướp đi 1 điểm trên tay vào những phút cuối của trận đấu.

B.Bình Dương sau cái thời “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” thua Khánh Hòa - đội bóng vốn thường được xem là “ngựa ô” của giải, cũng là điều bình thường. Nên nhớ, trong 6 lần đụng độ gần nhất, B.Bình Dương chỉ mới thắng Khánh Hòa đúng 1 lần. Sài Gòn FC trong 2 lần chạm trán với Hải Phòng đều phải chia điểm.

Năm nay, lực lượng của đội bóng đất Cảng có nhiều biến đổi, khá nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội. Công bằng mà nói, tuy kết quả là 0-1 nhưng cục diện trận đấu là cân bằng, thậm chí chủ nhà vẫn có phần nhỉnh hơn. Trận thua, đơn thuần chỉ là “tai nạn” hay là sự tụt dốc của đội bóng mang dấp dáng Leicester City, chúng ta còn phải chờ.

Hà Nội FL lộ diện là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch. Ảnh internet
CLB Hà Nội  lộ diện là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch. Ảnh internet

Trận đấu giữa CLB Hà Nội với Than Quảng Ninh đã cống hiến cho khán giả Thủ đô hơn cả mong đợi. Vắng 4 trụ cột gồm Thành Lương, Văn Quyết, Moses, Ngọc Đức và Samson chưa có thể lực tốt nhất nhưng HLV Chu Đình Nghiêm đã có một đấu pháp khá hay.

Đánh giá 3 thất bại liên tiếp và nhất là 3 bàn thua mới đầu trong trận tranh Siêu Cúp QG đều xuất phát từ 2 biên, với hai “VĐV điền kinh” Minh Tuấn và Xuân Tú, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ đạo 2 hậu vệ biên không lên cao tấn công. Quang Hải, một “nhân tố bí ẩn” trong một chiều thăng hoa đã có 2 bàn thắng tuyệt đẹp, tân trung vệ Silva  cũng có bàn thắng ra mắt đầy ấn tượng. Trận thua 2-3, với những phản ứng gay gắt của đội khách về công tác trọng tài chỉ khẳng định, đội thắng hay thua đều rất mạnh so với phần còn lại của V-League.

Thực tình thì HAGL và SLNA đều không phải là đối thủ của SHB.Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa. Có chăng là lối đá “vật vờ” của Công Phượng khiến người hâm mộ đội bóng Cao Nguyên thêm lo lắng. Là đội duy nhất sử dụng ngoại binh cho vị trí hậu vệ, tiền vệ, người ta đang không hiểu BHL HAGL toan tính và kỳ vọng cầu thủ nội nào sẽ ghi bàn?

BHL SLNA còn quá nhiều việc phải làm.
BHL SLNA còn quá nhiều việc phải làm. Ảnh internet

Với SLNA thì người hâm mộ đã quá quen với “truyền thống” những sai phạm chuyên môn của trung vệ Mạnh Hùng, dù cầu thủ này đã từng viết tâm thư gửi công luận. Có chăng là sự ngạc nhiên khi thủ môn tuyển quốc gia Nguyên Mạnh, bỏ khung thành xông ra lãng xẹt như thế. Một lần nữa, người ta lại cho rằng chiếc băng đội trưởng SLNA lại quá rộng với Nguyên Mạnh. Trình diễn 2 ngoại binh như thế, có thể SLNA sẽ phải trả giá cho việc “nước đến chân không chịu nhảy”.

Với 3 tuyến đều yếu, nay thêm lỗi kỹ thuật sơ đẳng của thủ môn, người ta đang tìm đâu là điểm mạnh của đội bóng nổi tiếng 1 thời này?

                                                                                                    Catcosan Vinh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới