Việt Nam - Indonesia: Chờ đợi những 'Quân bài tẩy'?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lâu nay, các cuộc đối đầu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Indonesia luôn có nhiều diễn biến “nóng” ở cả trong và ngoài sân cỏ, cả trước, trong và sau mỗi trận đấu, giải đấu.

Duyên nợ đó lại đang đưa 2 đội tuyển đối đầu nhau ở vòng đấu bảng ASIAN Cup 2023 tại Qatar và Vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Cùng có mục đích vươn tầm, tiến ra châu lục nhưng xem ra với tình hình hiện tại, cả hai đội đang ở vào thế đối đầu, một mất, một còn với kết cục 1 đội sẽ đi tiếp, còn đội kia ngậm ngùi ở lại trong cả 2 chiến dịch quan trọng nói trên.

chien-su-nga-ukraine-320230108102949-1646.jpg

Trước hết, ở ASIAN Cup 2023 này, do cùng ở bảng D, ngôi nhất, nhì rất khó tuột khỏi tay Nhật Bản và Iraq nên việc tranh giành suất thứ 3 đi tiếp buộc 2 đội Việt Nam và Indonesia phải “tỷ thí” nhau trong trận đấu vào ngày mai 19/1. Tình thế của Indonesia dưới quyền ông Shin Tae-yong xem ra nguy cấp hơn, dễ bị bật bãi hơn bởi từ năm 2019 tới nay, ông thầy người Hàn Quốc này chưa có nổi một chiếc cup mong đợi nào cho đội bóng xứ vạn đảo. Và nếu không thành công ở ASIAN Cup, Indonesia buộc phải thay thế thuyền trưởng nhằm tìm kiếm cơ hội ở Vòng loại thứ 2 World Cup khi thời gian thực tế vẫn còn cho mọi hy vọng, dù mong manh.

Trong khi đó, ông thầy người Pháp Troussier mới chính thức cầm quân ở Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam gần 1 năm nay. Dù không thành công với U23 Việt Nam ở SEA Games nhưng ông còn cơ hội với U23 Việt Nam ở Giải U23 châu Á sắp tới với mục tiêu tìm kiếm một tấm vé đi Olympic 2024, còn cơ hội rõ rệt hơn Indonesia ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 nên nếu không may sảy chân ở ASIAN Cup 2023 này, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Điều này khiến cho Đội tuyển Việt Nam sẽ dễ đá hơn ở ASIAN Cup, không chỉ sau màn trình diễn ấn tượng trước Nhật Bản mới đây, mà cái chính là dấu ấn của Philippe Troussier ngày một rõ nét hơn, thuyết phục hơn so với đối thủ.

Nhưng nói cho cùng, mọi lý thuyết liên quan đến 2 đội bóng kỳ phùng địch thủ này vẫn chỉ là lý thuyết quen thuộc, còn thực tế trên sân sẽ vô cùng khó lường. Indonesia chủ trương dùng nhiều cầu thủ trẻ, nhập tịch ồ ạt cầu thủ nước ngoài và đang cho thấy nhiều nét mới không thể xem thường, như hiệp 1 trận đấu Iraq-Indonesia mới đây cho thấy mọi điều. Nếu Việt Nam kiên cường trước Nhật Bản thì Indonesia cũng đầy tự tin để chơi sòng phẳng trước Iraq. Việt Nam lần đầu ghi được 2 bàn trước đội bóng hàng đầu châu lục Nhật Bản, thì Indonesia với bàn thắng phản công mẫu mực cũng cho thấy họ không vừa khi phải chịu nhiều sức ép trước đối thủ mạnh, vượt trội về thể lực cũng như kỹ, chiến thuật…

Vậy nên, trận đấu vào ngày 19/1 tới đây được xem là màn đọ sức với sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, lực lượng tốt nhất và ý chí cao nhất của cả 2 đội Việt Nam và Indonesia. Đang có rò rỉ thông tin về chấn thương của các trụ cột bên phía Indonesia, chưa kể thông tin tiền đạo Đình Bắc của Việt Nam phải tập riêng như một màn khói đánh lạc hướng đối thủ. Trong khi Đội tuyển Việt Nam đang được chính đối thủ ca ngợi về ý chí đoàn kết chiến đấu thì người ta cũng dễ dàng nhìn ra những miếng “đánh” mà ông Shin Tae-yong có thể tung ra để mách nước cho thầy trò ông Troussier. Đó là quả ném biên mạnh và hiểm vào vòng cấm mà nếu hàng thủ Việt Nam không xử lý tốt từ bóng 1 đến bóng 2 thì nguy cơ lọt lưới là nhãn tiền. Đó là truyền thống tấn công biên, như bàn thắng trong trận gặp Iraq, để ông Troussier dứt khoát phải yêu cầu học trò chơi kín kẽ, bọc lót tốt để chống phản công biên hiệu quả…

Đây sẽ là trận đấu với cường độ cao, va chạm mạnh và bên nào đủ thể lực cả 90 phút, bài vở mạch lạc sẽ là đội có cơ hội khai thác và tìm ra cánh cửa để giành phần thắng. Đến đây thì mọi người có thể hiểu vì sao trong trận đấu không-có-cơ-thắng với Nhật Bản, ông thầy người Pháp cất một loạt trụ cột như Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Thanh và Văn Toàn? Dự đoán, những nhân tố khỏe mạnh, những “quân bài tẩy” này sẽ kết hợp với bộ khung chơi tốt ở trận gặp Nhật Bản để chủ động đối đầu hiệu quả thực sự với Indonesia?

Điều nữa cần nói là lâu nay nhiều người bỉ bôi câu chuyện kiểm soát bóng của Đội tuyển Việt Nam, chuyện không có bóng mà chơi trước các đối thủ mạnh. Hãy nhớ bàn thua của Việt Nam trong trận gặp Iraq ở phút bù giờ cuối cùng, lỗi do Văn Lâm nhanh nhẩu phát bóng lên để bị “dội lại” trong tích tắc? Rồi ở bàn thua thứ 3 trước Nhật Bản, chính Nguyễn Filip đã thừa nhận lỗi do anh vội vàng phát bóng lên và lặp lại tình huống để thua tương tự. Nghĩa là nếu biết kiểm soát bóng thì dứt khoát không có chuyện để lọt 2 bàn thua rất đáng tiếc nói trên?

Kể cả trong trận đấu với Indonesia tới đây, yêu cầu kiểm soát bóng vẫn được đặt ra nghiêm khắc, vì đó chính là việc ngăn ngừa không cho đối thủ phản công, là việc chủ động cho mọi cơ hội tấn công mở ra. Mọi việc trước Indonesia sẽ không dễ dàng, nhưng Đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu 3 điểm nếu duy trì được sự chủ động, tự tin, ý chí quyết tâm cao đi đôi với “cái đầu lạnh” để vượt qua mọi khó khăn, cản trở không thể tránh khỏi./.

Tin mới