Mong cái biển báo

(Baonghean) - Bản mình ở phía trên cái Nhà máy Thủy điện Khe Bố. Tên mới cán bộ đặt cho gọi là Tân Hợp. Dân bản mình thì quen gọi là bản Noong Hán. Hai năm về trước, nước sông bị ngăn làm thủy điện nên bắt đầu dâng lên, làm ngập nhà cửa. Nhà nước đã cho bỏ nhà cũ, đến ở nhà nơi mới, an toàn hơn rồi.
Không chỉ có cái nhà dân bản, đường Quốc lộ 7A qua bản cũng bị ngập mất một khúc. Biết nước sẽ ngập đến, cán bộ thủy điện cho làm lại đường để tránh nước. Cái đường mới này, nhìn có vẻ chắc chắn, được đổ bê tông mà. Nhưng nó lại ăn sâu vào trong bản. Ngày trước, đường cũ thẳng thế mà bây giờ đoạn này bị uốn cong đi. Cái đường chắc vậy, có cong cũng chẳng sao. Dân bản mình chẳng thắc mắc gì. Đồng ý với cán bộ thôi, người dân cũng phải biết hy sinh cho công trình quốc gia chứ.
Thế nhưng, từ ngày cái đường nó cong đi thì nhiều chuyện xảy ra. Con đường quốc lộ nên cả ngày lẫn đêm đều có xe chạy. Xe nhỏ, xe to có hết. Trước kia đường còn thẳng đã vậy rồi. Nay cái đường cong đi thì quãng này đã xảy ra nhiều tai nạn. Đường cua gấp quá, nên có người đi đường  bất cẩn không kịp ôm cua đã đâm xe vào vệ đường, có người lao vào cột điện. Cũng lại có người do không ôm cua được, đã đâm xe vào nhau, gây tai nạn. Nhờ trời, chưa có ai bỏ mạng nhưng bị thương thì dễ đến chục người rồi!
Dân bản Noong Hán mong sao cán bộ giao thông quan tâm đến quãng đường này cho dân được nhờ. Chắc cán bộ sẽ bảo, lỗi tại người dân thiếu ý thức khi đi đường. Cái này thì dân bản không cãi. Nhưng cái khúc cua gấp cũng có một phần lỗi, nó làm giảm đi tầm nhìn của người đi đường. Mà có phải ai cũng thạo đường đâu để mà chủ động tránh, trong khi khúc cua không cắm biển báo?
Nếu 2 đầu khúc cua này có biển báo thì người đi đường sẽ để ý hơn, bớt đi tai nạn ở quãng đường này!
H.V
_______________
Theo ý kiến người dân bản Tân Hợp - Tam Thái - Tương Dương.

Tin mới