Một cảnh ngộ bên sông Vũ Giang...

(Baonghean) - Được bà con thôn Phú Khánh (xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) chỉ lối, chúng tôi men theo lối nhỏ nối liền với bờ đê của con sông Vũ Giang, vào căn nhà lợp ngói vảy lụp xụp, khung vì đã mọt gãy... Trong nhà, không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc quạt cũ kỹ. Chủ nhà - ông Đặng Xuân Nga nằm co quắp trên chiếc giường ọp ẹp. 
Theo ông Phan Xuân Đồng, trưởng thôn Phú Khánh, hoàn cảnh gia đình ông Nga thật bi đát. Ông Nga sinh năm 1954, làm nông nghiệp, có vợ và 4 đứa con. Năm 2012 vợ ông mất vì ung thư; ông sống cảnh gà trống nuôi con, trong đó 2 đứa con trai sức khỏe yếu, không lao động được; 2 đứa con gái đầu “dạt” vào miền Nam làm công nhân, một đứa đã lấy chồng trong đó.
Mỗi khi hàng xóm đến giúp đỡ, ông Nga mới gượng dậy được một lúc.
Mỗi khi hàng xóm đến giúp đỡ, ông Nga mới gượng dậy được một lúc.
Đầu năm 2014, ông Nga bị tai biến não, dẫn đến bại liệt, từ đó đến nay nằm một chỗ. Cha bị bệnh nặng, 2 con câm điếc, sức khỏe yếu không lao động được; hàng tháng 3 cha con trông chờ vào 270.000 đồng tiền trợ cấp xã hội của anh Kỷ . Không có tiền mua thuốc uống đã đành, gạo ăn cũng thiếu, phải nhờ vào sự cưu mang giúp đỡ của hàng xóm.
Cành cạch ở góc sân, người con trai của ông là Đặng Xuân Kỷ đang đục đẽo trên một khúc gỗ. Anh Kỷ bị câm điếc bẩm sinh, sức khỏe yếu. Kỷ sinh năm  1989, từng học nghề mộc ở Trung tâm Dạy nghề tàn tật tỉnh. Thời gian cha chưa bị bệnh, Kỷ vào Gia Lai làm công cho các xưởng mộc. Nhưng khi cha nằm liệt thì phải về chăm, nhưng vì ham nghề và tính tình thất thường, nên nhiều lúc bỏ mặc cha nằm một chỗ. Hàng ngày Kỷ tận dụng những khúc gỗ mít, ổi... người ta bỏ đi, mang về chạm khắc, cũng khá đẹp, nhưng chẳng bán được cho ai...
Chị Trần Thị Xuân là hàng xóm luôn qua lại chăm sóc ông Nga, cho biết: “Đi làm về là tui chạy sang giúp các cháu dọn vệ sinh cho ông, nấu cơm cho 3 cha con ăn, chứ chúng nó có biết làm chi mô. Thấy hoàn cảnh cha con ông Nga quá khổ, nhiều lần tui đi vận động bà con trong xã, nhà đồng tiền, bát gạo về cho cha con ông cầm cự lần hồi... Hiện tui đang giúp gia đình ông Nga làm giấy tờ hồ sơ xin xác nhận của xã để đề nghị các cấp, ngành quan tâm giúp đỡ”...
Mong cho cái nhiệt tình của chị Xuân và bà con thôn Phú Khánh được hồi đáp, và không đợi “phép màu”, chỉ mong một ngày gần nhất xã hội, cộng đồng sẽ có sự quan tâm thiết thực đến hoàn cảnh gia đình ông Nga...  
Xuân Hoàng

Tin mới