Có một Cửa Lò trên đất Con Cuông!

(Baonghean.vn) - Tròn 1 tháng trôi qua, những người dân sống ở Con Cuông có lẽ đã cảm nhận một cách rõ ràng nhất vì sao vùng đất này được nhận “danh xưng” chảo lửa, mọi sinh hoạt thường nhật bị đảo lộn bởi cái nóng lên tới hơn 41 độ C. Vào buổi trưa, điểm hẹn của người dân là những khu du lịch như khe Kèm, Khe nước mọc hay đập Phà Lài. Còn mỗi khi chiều về, họ lại ùa ra những bến sông để thỏa thích ngâm mình vào dòng Lam hiền hòa, thơ mộng. Lượng người đông đến nỗi có cảm tưởng như một Cửa Lò trên đất Con Cuông vậy.

Sau đây là một số hình ảnh: 

11h trưa ngày 2/6, đoạn ngã tư Thị trấn Con Cuông đông đúc thường ngày đã không còn người qua lại do cái nắng đổ lửa trút xuống.
11h trưa ngày 2/6, đoạn ngã tư Thị trấn Con Cuông đông đúc thường ngày đã không còn người qua lại do cái nắng đổ lửa trút xuống.
Địa điểm mà đa số người dân lựa chọn là thác Khe Kèm, cách Thị trấn Con Cuông khoảng 19 km.
Địa điểm mà đa số người dân tìm đến là thác Khe Kèm, cách Thị trấn Con Cuông khoảng 19 km.
Để được hòa mình trong dòng nước mát lạnh từ trên cao dội xuống.
Để được hòa mình trong dòng nước mát lạnh từ trên cao dội xuống.
Hay ngâm mình trên sông Giăng cũng là cách tránh nắng lý tưởng của trai bản.
Ngâm mình trên sông Giăng cũng là cách tránh nắng lý tưởng của trai bản.
Chiều buông xuống, mọi người như vội vã ra bến sông để xả cơn nắng nóng tích tụ cả ngày.
Chiều xuống, mọi người vội vã ra bến sông để xả cơn nóng.
Từ già trẻ, gái trai với nhiều loại áo phao đẹp mắt.
Từ già trẻ, gái trai tắm sông với nhiều loại áo phao đẹp mắt.
Khi ánh sáng chỉ còn leo lắt phía chân trời xa, mọi người vẫn chẳng muốn về nhà mà chỉ muốn ngâm mình trong dòng lam trong xanh, hiền hòa.
Khi ánh sáng chỉ còn leo lắt phía chân trời xa, mọi người vẫn chẳng muốn về nhà
Chỉ khi trời tối hẳn, mọi người mới kéo nhau rời bến sông trong sự “tiếc rẻ”.
Chỉ khi trời tối hẳn, mọi người mới rời bến sông.

Cảnh Nam

Tin mới