Trung thu cho em

(Baonghean.vn) - Với mong muốn đem đến cho bệnh nhân nhi một cái tết trung thu thật tròn đầy, vui vẻ…tối 25/9, chương trình “Trung thu cho em” đã được tổ chức tại bệnh viện Sản Nhi với sự tham gia của hàng trăm học sinh các trường THPT thành phố Vinh…

Chương trình thiện nguyện ban đầu được triển khai hoàn toàn “tự phát” do một nhóm học sinh lớp 12 A5 trường THPT Lê Viết Thuật khởi xướng. Chỉ vài dòng nhắn nhủ qua mạng xã hội Facebook: “hãy đem trung thu đến với những bệnh nhân nhi kém may mắn” nhưng ngay sau đó đã được rất đông học sinh hưởng ứng.

Học sinh Thành phố Vinh đem trung thu đến cho các bệnh nhân nhi ở bệnh viện Sản - Nhi
Học sinh Thành phố Vinh đem trung thu đến cho các bệnh nhân nhi ở bệnh viện Sản - Nhi

Thấy được đây là một chương trình hay, nhiều ý nghĩa đoàn trường Lê Viết Thuật đã phát động tới tất cả các chi đoàn và chỉ chưa đầy một tuần hầu hết học sinh trong trường đều tham gia bằng hình thức mỗi học sinh góp một phần quà để tặng các bệnh nhân nhi mắc bệnh hiểm nghèo.  Hưởng ứng phong trào đầy tình nghĩa này, nhiều thầy cô giáo ở trường THPT Lê Viết Thuật, các thầy cô giáo ở Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phát động phong trào ra tỏa tới nhiều giáo viên và trường học khác.

Tối 13/8 Âm lịch hơn 700 món quà của học sinh, giáo viên trên địa bàn Thành phố Vinh đã được tập trung lại để trao tận tay các bệnh nhân nhi ở bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An…

Tặng quà cho các bệnh nhân nhi ở khoa Sơ Sinh
Tặng quà cho các bệnh nhân nhi ở khoa Sơ Sinh
Bé Bảo Châu - Bảo Anh với trung thu đầu tiên
Bé Bảo Châu - Bảo Anh với trung thu đầu tiên

Chương trình theo kế hoạch sẽ được bắt đầu từ 6 giờ chiều, nhưng khoảng hơn 5 giờ, ngay sau buổi học  thêm môn Toán, nhóm học sinh của lớp 11 A6, trường THPT Phan Bội Châu đã đến tập trung tại khoa Sơ sinh.

Lần đầu tiên với hoạt động này, dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng ai cũng hào hứng, nâng niu trên tay món quà đã được chuẩn bị. Thời điểm này, khoa Sơ sinh chật cứng bệnh nhân. Bệnh nhân của khoa, bé nhiều tuổi nhất chỉ mới được 2 tuần tuổi thế nhưng không vì thế mà không khí đón nhận đêm trung thu thiếu đi sự sôi động. Vui nhất có lẽ là mẹ và các bà của bé bởi không ai nghĩ rằng, những em bé mới chào đời lại là những bệnh nhân nhi được chương trình quan tâm nhiều nhất.

Chăm hai bé sinh đôi Bảo Châu, Bảo Anh suốt hơn một tuần nay, dẫu vất vả vì hai bé sinh non, mẹ đang nằm viện chưa có sữa nhưng bà ngoại của bé ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương vẫn rất vui vì được các anh chị tặng quà. Nói với chúng tôi bà  tâm sự rằng: đây thực sự là một trung thu đầy ý nghĩa của Bảo Châu, Bảo Anh và của gia đình. Tôi thấy hạnh phúc lắm.

Vui trung thu với các bệnh nhân nhi ở khoa Tim mạch
Vui trung thu với các bệnh nhân nhi ở khoa Tim mạch
Em Hà Anh Tú, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong phải điều trị liên tục 8 năm nay ở khoa Huyết học. Dù sức khỏe còn rất yếu nhưng món quà trung thu đến bất ngờ khiến em có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật
Em Hà Anh Tú, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong phải điều trị liên tục 8 năm nay ở khoa Huyết học. Dù sức khỏe còn rất yếu nhưng món quà trung thu đến bất ngờ đã động viên em có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật

Ở khoa Huyết học, nhóm tình nguyện viên của  Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Thành Vinh cũng đã chuẩn bị nhiều phong bì và quà để tặng cho những bệnh nhân nhi bị bệnh huyết tán bẩm sinh. Đây là  những bệnh nhân mà câu lạc bộ đã đồng hành nhiều năm qua và thường có mặt kịp thời mỗi khi các em bị cấp cứu, cần gấp nguồn máu sống. 

Phan Mai, một thành viên của câu lạc bộ chia sẻ rằng: Tất cả những món quà hôm nay đều do các thành viên trong câu lạc bộ tự đóng góp. Dù nhỏ, nhưng chúng em hi vọng món quà sẽ tiếp thêm động lực để các em chữa bệnh và để các em quên đi thiệt thòi của mình.

Chị Vi Thị Hạnh, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, 8 năm nay, tháng nào hai mẹ con chị cũng xuống đây để truyền máu, xúc động nói rằng:  Từ nhỏ đến giờ, bệnh tật thường xuyên nên cu Tú (con trai chị) có mơ gì đến trung thu đâu. Hôm nay được các cháu học sinh quan tâm, tôi thực sự rất cảm động…

Cô và trò lớp 12 A4, trường THPT Lê Viết Thuật, đem quà đến với bệnh nhân khoa Tim mạch
Cô và trò lớp 12 A4, trường THPT Lê Viết Thuật, đem quà đến với bệnh nhân khoa Tim mạch
Học sinh trường THPT Phan Bội Châu chuẩn bị quà để tặng cho các bệnh nhân nhi
Học sinh trường THPT Phan Bội Châu chuẩn bị quà để tặng cho các bệnh nhân nhi

Cùng với việc trao gần 700 suất quà cho các học sinh, chương trình “Trung thu cho em “ cũng sôi động với một chương trình văn nghệ “tự biên tự diễn” của các bạn học sinh cấp III thành phố.

Chia sẻ về chương trình này, cô giáo Hứa Thị Hoa Mai, Bí thư đoàn trường THPT Lê Viết Thuật bày tỏ rằng: Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa và đầy tính nhân văn. Qua đó, không chỉ kịp thời động viên, mang đến niềm vui cho những bệnh nhân nhi kém may mắn mà còn giáo dục các em học sinh tình yêu thương, sự sẻ chia. Để từ đó các em gắn kết với nhau hơn, dạy cho các em kỹ năng sống và hướng các em đến các hoạt động cộng đồng…

                                                                             Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới