Đồi hoa hướng dương trong mắt người xa quê

(Baonghean.vn) - Một chút nặng nợ với quê hương đã khiến chúng tôi huỷ chuyến đi Đà Lạt vào mùa hoa dã quỳ để đến với cánh đồng hoa hướng dương của xứ Nghệ. Đó là chia sẻ của tác giả từ TP Hồ Chí Minh gửi chùm ảnh hoa hương dương về tòa soạn Báo Nghệ An.
Cánh đồng hoa hướng dương bát ngát của xứ Nghệ quê tôi cũng hiện ra trước mắt. Dẫu ngày tôi đến do số lượng người từ khắp nơi đổ về đây khá đông nên đã xẩy ra tình trạng tắc đường. Nhưng không sao cả, tôi lại thấy vui vì xứ Nghệ quê tôi lại có thêm một điểm đến được nhiều mong đợi.
Dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Nghĩa Đàn, cánh đồng hoa hướng dương bát ngát của xứ Nghệ quê tôi hiện ra trước mắt. Ngày chúng tôi đến do số lượng người từ khắp nơi đổ về đây khá đông nên đã xẩy ra tình trạng tắc đường. Điều đó làm cho chúng tôi càng thấy nao nức khi về ngắm hoa mặt trời.
Hoà chung với những người trẻ, các cụ trung niên cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên hoa.
Hoà chung với những người trẻ, các bậc trung niên cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên hoa hướng dương.
Cùng nhau xếp hàng hướng về mặt trời.
Loài hoa này xếp hàng, cùng nhau hướng về phía mặt trời.
Các bạn trẻ hòa hứng với hoa mặt trời
Các bạn trẻ rạng rỡ giữa rừng hướng dương.
Khuôn mặt liếc ngang.
Khuôn mặt hoa liếc ngang.
Giúp bạn ghi lại được những khuôn hình đẹp.
Một cách để các bạn trẻ ghi lại được những khuôn hình đẹp của hoa hướng dương.
Cúi chào núi đôi chờ ánh dương trong một ngày không nắng.
Sáng mai, loài hoa này cúi chào núi đôi chờ ánh dương trong một ngày it nắng.
Khoa sắc cùng hoa
Giữa vườn hoa, con người càng nổi bật.
Bất ngờ cho tất cả du khách là vườn hoa đuôi chồn tím ngắt mọc tự nhiên.
Bất ngờ cho tất cả du khách là vườn hoa đuôi chồn tím ngắt mọc tự nhiên gần đồi hướng dương.
Một rừng hoa xen đã mời gọi bao người. 
Một rừng hoa xen mời gọi bao người. 

Tác giả chia sẻ: "Chúng tôi không giỏi trong việc chụp ảnh. Vậy nên, chúng tôi sẽ quay lại đây vào tháng 4 năm sau, tháng của một mùa hoa mới để tự chiêm nghiệm lại mình và cùng đón nắng cùng hoa hướng dương"./.

Huy Hoàng - Hữu Tình
TIN LIÊN QUAN

Tin mới