Xác định cặp đấu bán kết cuối cùng tại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Morocco tạo cơn địa chấn khi giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha để lần đầu tiên ghi tên vào bán kết World Cup. Giroud ghi bàn giúp Pháp đánh bại Anh để tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Trận đấu gây chú ý đêm 10/12, giữa Anh và Pháp để lại nhiều tiếc nuối cho những ai yêu Tam Sư.

Đội tuyển Anh được hưởng 2 quả 11m trong trận đấu này, và Kane thành công ở lần phạt đầu tiên vào phút 57. Tuy nhiên đến phút 83, Tiền đạo đang chơi cho Tottenham lại không thể chiến thắng được thủ môn Lloris bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2 cho đại diện của xứ sở sương mù.

Niềm vui của Giroud khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh.

Niềm vui của Giroud khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh.

Tình huống đáng tiếc của Kane khiến Anh bị loại trong một trận đấu mà họ không thua kém đối thủ về mặt thế trận. Tam Sư cầm bóng nhiều hơn, tung ra số cú dứt điểm nhiều gấp đôi Pháp, nhưng rồi vẫn bị loại.

Phía bên kia, Les Bleus thi đấu không tốt bằng đối thủ, nhưng luôn biết cách ghi bàn ở những pha lên bóng. Phút 17, Tchouameni khiến Pickford không thể giữ sạch lưới ở trận thứ tư liên tiếp tại World Cup 2022 với một pha ra chân uy lực từ ngoài vòng cấm. Tới phút 78, Giroud thể hiện rõ khả năng không chiến ở đẳng cấp cao với pha đánh đầu tung lưới đối phương sau quả tạt của Griezmann.

Kane đá hỏng phạt đền khiến đội tuyển Anh phải dừng bước.

Kane đá hỏng phạt đền khiến đội tuyển Anh phải dừng bước.

Về những phút cuối, trận đấu diễn ra kịch tính, trong đó điểm nhấn chính là cú đá trượt 11m của Harry Kane. Những phút còn lại, Saka, Maguire và Rashford nỗ lực gia tăng sức ép lên đối thủ. Cuộc so tài giữa 2 đại diện của bóng đá châu Âu kết thúc bằng tình huống dứt điểm sát xà ngang của Rashford với một quả đá phạt trực tiếp ở cự ly 20m.

Chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh giúp Pháp lọt vào bán kết để gặp Morocco. Bởi trước đó đại diện đến từ châu Phi đã có chiến thắng đầy bất ngờ trước Bồ Đào Nha.

Morocco tạo nên cơn địa chấn khi có chiến thắng bất ngờ trước Bồ Đào Nha.

Morocco tạo nên cơn địa chấn khi có chiến thắng bất ngờ trước Bồ Đào Nha.

Đúng như dự đoán, đại diện châu Phi vẫn nhập cuộc như cách họ vừa đá với Tây Ban Nha. Morocco chủ động lùi sâu đội hình, tạo ra dàn phòng ngự 2 lớp với cự ly đội hình được giữ rất tốt. Khoảng cách giữa các tuyến của Morocco luôn được đảm bảo và điều này tạo ra rất nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha trong việc tìm đường vào khung thành Bounou. Tuy nhiên, ít ra nhà vô địch châu Âu năm 2016 cũng không đến nỗi bế tắc như Tây Ban Nha trong trận đấu trước.

Trong hiệp 1, Bồ Đào Nha vẫn tạo ra những cơ hội của riêng họ và hầu hết đều thuộc về Joao Felix. Ngay phút thứ 5, Felix đã có cơ hội dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn của Morocco. Phút 31, Felix có bóng sát vòng cấm và ngay lập tức thực hiện cú vuốt bóng. Rất tiếc cho Felix khi sau khi bóng đổi hướng thì đã đi vọt xà ngang. Phút 39, Bồ Đào Nha có cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận và lại là Felix bỏ lỡ. Anh nhận quả căng ngang ở trong vòng cấm nhưng cú sút lại đưa bóng đi lên trời.

Cầm bóng nhiều, có cơ hội mà không tận dụng được, Bồ Đào Nha lập tức phải trả giá. Phút 42, sau pha phản công nhanh sở trường, En-Nesyri đã tận dụng sai lầm của thủ thành Costa để đánh đầu chính xác, bất ngờ ghi bàn mở tỷ số cho Morocco. Bị một đối thủ chơi phòng ngự chắc chắn như Morocco dẫn trước càng khiến Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn hơn.

Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Santos có 2 thay đổi để tăng cường khả năng tấn công khi tung vào sân Ronaldo và Cancelo. Trong khi đó, Morocco lại tổn thất nghiêm trọng khi trung vệ đội trưởng Romain Saiss dính chấn thương phải rời sân phút 57. Cũng từ lúc đó, rất nhiều cơ hội ngon ăn đã được Bồ Đào Nha tạo ra. Tuy nhiên, Ramos rồi Bruno Fernandes đều bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc. Trong những lần hiếm hoi dứt điểm chính xác của Felix thì thủ thành Bounou lại xuất sắc cứu thua.

Tỷ số 1-0 được Morocco giữ tới hết trận. Như vậy, Morocco lại tạo ra thêm một cú sốc nữa ở World Cup khi loại cả Bồ Đào Nha. Họ đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng bán kết một kỳ World Cup. Về phía Bồ Đào Nha, đây là thất bại tâm phục khẩu phục. Ronaldo đã có lời chia tay buồn với kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp mình.

Tin mới