Alex Ferguson hết hôn mê, đã nói chuyện trở lại

HLV huyền thoại của Man Utd đã qua cơn nguy kịch và sẽ được chuyển sang giai đoạn hồi phục đặc biệt.

Nhiều tờ báo Anh như The Sun, Sports Mail, Mirror đồng loạt xác nhận, rằng Alex Ferguson đã tỉnh lại vào hôm qua 7/5, hai ngày sau khi nhập viện và phải mổ cấp cứu vì bị xuất huyết não. Theo các tờ báo này, cựu HLV Man Utd tỉnh táo và nói chuyện được với người thân.

Alex Ferguson hết hôn mê, đã nói chuyện trở lại ảnh 1

Alex Ferguson đã tỉnh táo sau hai ngày hôn mê. Ảnh: Reuters.

Gia đình Alex Ferguson và Man Utd chưa xác nhận thông tin trên. Nhưng, nhiều bạn thân của nhà cầm quân 76 tuổi khẳng định điều này. HLV người Scotland sẽ bước vào quá trình hồi phục đặc biệt, sau ca mổ thành công hôm chủ nhật 6/5.

The Sun dẫn lời các bác sĩ điều trị cho Alex Ferguson, rằng "những tuần tới đặc biệt quan trọng cho sự phục hồi của huyền thoại Man Utd". Chuyên gia giải phẫu thần kinh Peter Hamlyn nói với Telegraph: "Chứng xuất huyết não ở tuổi của một người có tiền sử tim mạch như Alex Ferguson là điều không hiếm. Phẫu thuật gần như là lựa chọn duy nhất, bởi nó sẽ giảm thiểu ảnh hưởng của cục máu đông tới những mô não còn lại".

Hamlyn cũng nhấn mạnh, về nguy cơ xuất huyết não có thể xảy ra với Alex Ferguson trong vòng vài tuần kế tiếp, dù chiến lược gia này đã tỉnh lại. "Ông ấy sẽ mất thời gian dài để trở lại bình thường", vị chuyên gia này chia sẻ.

Alex Ferguson hết hôn mê, đã nói chuyện trở lại ảnh 2

Bệnh viện Hoàng gia Salford nơi Alex Ferguson phẫu thuật. Ảnh: PA.

Alex Ferguson bị đột quỵ tại nhà riêng vào sáng thứ Bảy 5/5. Ông được đưa vào bệnh viện Maclesfield, sau đó chuyển tới Bệnh viện Hoàng gia Salford và được phẫu thuật tại đây vào Chủ nhật 6/5.

Cả thế giới bóng đá đã hướng về Ferguson, và gửi nhiều lời chúc ông sớm bình phục. Với riêng Man Utd, cả đội quyết thắng Chelsea ở chung kết Cup FA hôm 19/5 tới, và xem đây như một món quà gửi đến ông.

Tin mới