Báo Indonesia: Một trận hòa coi như thắng

(Baonghean.vn) - Tờ Bola của Indonesia đã chạy hàng tít như vậy sau khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Bishan, Singapore.

Trận derby của 2 nhà cầm quân người Hàn Quốc đã được hàng triệu cổ động viên 2 nước Indonesia, Việt Nam và người hâm mộ bóng đá xứ Kim Chi theo dõi. Trong những lần đối đầu cấp CLB tại Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong đã giành được 8 trận thắng, hòa 1 và chỉ thua 2 trận. Người ta chờ xem sau lần thua đậm 0-4 các đây 4 tháng trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ông Shin sẽ điều chỉnh lối đá của đội tuyển Indonesia như thế nào?

HLV Shin Tae-yong cao tay

Quang Hải đã bị các cầu thủ Indonesia phong tỏa. Ảnh: BTC AFF Cup 2020

Quang Hải đã bị các cầu thủ Indonesia phong tỏa. Ảnh: BTC AFF Cup 2020

Làm việc với bóng đá Indonesia từ cuối năm 2019, đây là thời điểm HLV Shin Tae-yong đang trẻ hóa đội hình. Việc trao chiếc băng đội trưởng cho M.Bahar (14) hậu vệ phải mới 22 tuổi đang đá tại K2.League đã minh chứng cho điều đó. Ngoài việc hiểu được các học trò thì sau một năm làm việc với bóng đá Đông Nam Á đã giúp HLV Shin Tae-yong hiểu hơn về đội tuyển Việt Nam.

Ông Shin tỏ ra “biết người, biết ta” khi đá theo kiểu đội cửa dưới,  nhất là “thần đồng” trung vệ Elkan Baggott không thể vào sân do phải cách ly y tế. HLV Shin đã có một đấu pháp chính xác, chủ trương “nhường bóng, không nhường sân” bằng cách thiết lập phòng ngự số đông tích cực. Indonesia chơi thấp 5 hậu vệ trong sơ đồ chiến thuật 5-4-1, thậm chí nhạc trưởng Evan Dimas cũng ngồi ngoài suốt 45 phút đầu trận khi Garuda tập trung phòng ngự, chơi phá sức đối phương.

Ông Shin không giấu diếm ý đồ dựng xe bus trước khung thành hòng kiếm 1 điểm trước đội tuyển Việt nam để tập trung sức giải quyết với Malaysia trong trận đấu sau đây 3 ngày để kiếm vé vào bán kết. Hai tiền vệ trung tâm R. Kambuaya (15) và Irianto (13) thay vì kiến thiết lối chơi thì chủ yếu làm nhiệm vụ phá lối chơi, chia cắt Quang Hải, Hoàng Đức là những cầu thủ tấn công quan trọng của đội tuyển Việt Nam.

Xe bus đẳng cấp

Cục diện bảng B sau lượt trận thứ 3. Ảnh BTC AFF Cup 2020

Cục diện bảng B sau lượt trận thứ 3. Ảnh BTC AFF Cup 2020

HLV Shin Tae-yong đã rút được rất nhiều bài học sau trận thua 4-0 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, không dại gì đôi công với nhà đường kim vô địch AFF Cup 2018. Suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ Indonesia chủ động nhường bóng cho các cầu thủ tấn công Việt Nam. Tuân thủ chỉ đạo của HLV Shin, họ chỉ áp sát khi bóng cách khung thành thủ môn Argawinata 25-30m. Garuda tận dụng sự vượt trội về thể hình, thể lực để tiêu hao thể lực Công Phượng và các cầu thủ tấn công của chúng ta bằng các pha va chạm.

Lối đá giàu năng lượng của đối phương đã khiến cho các cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn. Sau 45 phút đầu không có tỷ số, Công Phượng chấn thương rời sân, thầy Park đã tung Tiến Linh, Đức Chinh vào sân xoay sang đá đội hình 3-5-2. Nhưng trước các hậu vệ cao to có lối đá rất rắn, lăn xả trên sân,  hai tiền đạo Tiến Linh, Đức Chinh gặp quá nhiều bất lợi trong các pha tranh chấp.

Đã có lúc có tới 4 cầu thủ HAGL cùng thi đấu trên sân, để tận dụng khả năng phối hợp của đối phương, đưa Xuân Trường làm sân thay Tuấn Anh làm nhiệm vụ điều tiết trận đấu. Nhưng khi các học trò HLV Shin Tae-yong thi đấu ấn tượng còn chúng ta cầm bóng 70%, tung ra đến 21 cú sút nhưng chỉ có 1 cú sút trúng khung thành đành phải chấp nhận tỷ số hòa 0-0.

Sau trận hòa 0-0, dù tạm đứng nhì bảng B nhưng cơ hội vào bán kết của Việt Nam (7 điểm) vẫn cao hơn Indonesia (7 điểm), Malaysia (6 điểm) rất nhiều. Chúng ta chỉ phải gặp Campuchia đã hết cơ hội đi tiếp trong khi Indonesia phải đối đầu với Malaysia.

Tin mới