Báo Nghệ An tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 21/7, Ban Biên tập Báo Nghệ An đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị. 

Đoàn do đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An làm Trưởng đoàn. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Biên tập và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn; đại diện Ban Biên tập Báo Quảng Trị đi cùng đoàn.

BNA_5347-01.jpeg
Đoàn đại biểu Báo Nghệ An dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Cường

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh Quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Nghĩa trang có diện tích 140.000m2 , là nơi an nghỉ của 10.333 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Tại đây, đang có hơn 1.200 anh hùng liệt sĩ quê ở Nghệ An yên nghỉ.

BNA_5328-01.jpeg
Khu vực yên nghỉ của các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Cường

Thăm Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đoàn đại biểu Báo Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm; thỉnh chuông cầu nguyện anh linh các anh hùng, liệt sĩ và làm lễ, dâng hoa, dâng hương, thắp hương từng phần mộ liệt sĩ.

BNA_5341-01.jpeg
Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Cường

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đoàn đại biểu Báo Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

BNA_5315-01.jpeg
Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Thành Cường

Đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Nơi đây là nơi yên nghỉ của 10.800 liệt sĩ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tại đây có 3.227 mộ liệt sĩ được xác định đầy đủ tên, tuổi, quê quán và mai táng theo từng tỉnh, thành; có 785 ngôi mộ liệt sĩ mới chỉ xác định được một phần, còn lại chưa rõ tên tuổi. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 an táng 200 liệt sĩ quê Nghệ An.

BNA_5548-01.jpeg
Các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Cường
BNA_5556-01.jpeg
Các đồng chí đại diện các phòng chuyên môn Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Thành Cường

Tiếp đó, Đoàn đến thị xã Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị; bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc với sự hy sinh cao cả, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ vì hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

BNA_5468-01.jpeg
Có khoảng 200 liệt sĩ người Nghệ An yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Cường

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt trong 81 ngày đêm (từ ngày 28/6 đến 16/9/1972) trong cuộc phản kích tái chiếm thị xã và Thành Cổ Quảng Trị, Mỹ và chính quyền tay sai đã ném 328.000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hirosima (Nhật Bản) năm 1945. Ước tính, trung bình mỗi chiến sĩ Quân Giải phóng ở chiến trường này phải chịu trên 100 quả bom và 200 quả đạn pháo.

BNA_5382-01.jpeg
Các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Nghệ An dâng hương tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Thành Cường

Trong 81 ngày đêm ấy, hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, rất nhiều chiến sĩ chưa tìm được hài cốt. Xương máu các anh đã hòa vào mảnh đất thép Quảng Trị, hoà vào dòng sông Thạch Hãn để viết nên khúc tráng ca bất tử của tuổi hai mươi.

BNA_5369-01.jpeg
Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Thành Cường

Dâng lẵng hoa tươi thắm lên Đài tưởng niệm tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Đoàn đại biểu Báo Nghệ An kính cẩn, nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất non sông, đất nước.

BNA_5437-01.jpeg
Các đại biểu Báo Nghệ An dâng hương tại bến sông Thạch Hãn. Ảnh: Thành Cường