Bất ngờ với lý do người đàn ông khai ra 'lô' ma tuý giấu trong nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mua 30 gói ma túy để bán kiếm lời nhưng suốt hơn 2 năm, Ngô Đức Thành không tìm được khách mua. Khi bị phát hiện có sử dụng ma túy, Thành tự thú với công an về “lô hàng cấm” cất giấu trong nhà.

Phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Đức Thành (54 tuổi, trú tại TP. Vinh) vào sáng 22/12 diễn ra nhanh chóng khi bị cáo tỏ ra thành khẩn trong khai báo. Thành bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sáng 28/6, Thành đi ăn sáng với một số người bạn, khi đang trên đường về thì bị Công an TP Vinh kiểm tra hành chính, đồng thời đưa về trụ sở để test ma túy. Kết quả cho thấy trong mẫu nước tiểu của Thành có chứa chất ma túy.

Ngô Đức Thành thừa nhận, trước đó có sử dụng chất ma túy, đồng thời thú nhận, tại nhà mình đang giấu nhiều gói ma túy khác.

z5004781986743-f62b4746febcd18a0924d95f157be215-3107-9881.jpg
Ngô Đức Thành thời điểm bị bắt. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Từ lời tự thú của Thành, Công an TP Vinh thực hiện khám xét khẩn cấp ngôi nhà người đàn ông này ở, thu 23 gói hồng phiến và 3 gói ma túy các loại khác cùng 2 chiếc cân tiểu ly.

Thành khai, sau thời gian dài đi làm cà phê ở miền Nam, tích lũy được một ít vốn liếng nên quyết định về quê. Tháng 5/2021, được một người quen giới thiệu, Thành lên Quế Phong, mua của một người đàn ông dân tộc Mông không rõ lai lịch 30 gói hồng phiến với giá 60 triệu đồng để “khởi nghiệp”. Vì Thành là người mới nên người bán giảm giá 2 triệu đồng, đồng thời khuyến mãi cho Thành 3 gói ma túy đá và heroin để làm mẫu giới thiệu cho khách hàng.

Thành mang số ma túy này về chia, cất giấu trong loa và ô cửa sổ thông gió, đợi tìm được khách để bán. Từ năm 2021 đến thời điểm tự thú, Thành chưa bán được cho ai, tuy nhiên số ma túy cũng đã hao hụt do gã tự lấy ra sử dụng.

“Thời điểm này, bị cáo đang nuôi con nhỏ mới 3 tháng tuổi, mệt mỏi, áp lực nên bắt đầu dùng ma túy”, bị cáo Thành khai.

Theo người nhà, Thành đã trải qua 3 cuộc hôn nhân nhưng đều đứt gánh giữa chừng. Người vợ đầu có với Thành một đứa con nhưng rồi đường ai nấy đi. Thành lấy người vợ thứ 2, có với nhau 2 đứa con chung nhưng hôn nhân cũng xuất hiện những rạn nứt không thể hàn gắn. Trong thời gian ly thân người vợ thứ 2, Thành chung sống với một cô gái kém mình nhiều tuổi. Khi sinh con, cô gái có biểu hiện trầm cảm nên đứa trẻ được giao cho Thành nuôi dưỡng.

- Nguyên nhân nào bị cáo tự thú với công an về số ma túy cất giấu trong nhà? - Vị chủ tọa hỏi.

- Bị cáo sợ dùng ma túy lâu sẽ bị nghiện nên tự thú để công an thu giữ - Ngô Đức Thành trả lời.

- Bị cáo không nghiện ma túy? - Chủ tọa hỏi tiếp.

- Thưa, bị cáo có dùng ma túy nhưng không nghiện.

- Bị cáo sử dụng ma túy lâu chưa? Mỗi ngày dùng bao nhiêu?

- Từ khi mua ma túy về để bán thì bị cáo cũng bắt đầu sử dụng ma túy. Mỗi ngày bị cáo dùng 4-5 viên ma túy.

- Bị cáo đã dùng hết bao nhiêu gói ma túy?

- Bị cáo đã dùng 7 gói ma túy, mỗi gói có 200 viên. Bị cáo chỉ sử dụng ma túy chứ không nghiện.

- Bị cáo khai mua ma túy về nhằm mục đích bán kiếm lời, vậy bị cáo đã bán ma túy cho ai chưa?

- Thưa tòa, bị cáo chưa bán được cho ai.

- Vậy bị cáo lý giải thế nào về 2 chiếc cân tiểu ly thu giữ trong nhà?

- Cân tiểu ly bị cáo mua về để... cân sữa bột pha cho con - bị cáo Thành trả lời.

bi-cao-ngo-duc-thanh-35-3884.jpg
Bị cáo Ngô Đức Thành tại toà. Ảnh: Như Bình

Ngô Đức Thành cho biết, bản thân nhận thức được hành vi mua bán trái phép, sử dụng chất ma túy là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo mong muốn hội đồng xem xét sự thành khẩn của bản thân và hành vi chưa gây hậu quả khi lượng hình.

“Bị cáo còn mẹ già, con nhỏ cần chăm sóc. Mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo mức án nhẹ nhất để sớm trở về, làm một công dân tốt, có ích cho xã hội”, bị cáo Thành nói lời sau cùng, trước khi HĐXX vào nghị án.

Trong khi chờ nghị án, người mẹ già của Thành khẩn khoản xin các đồng chí cảnh sát dẫn giải được nói với con trai vài câu. Được đồng ý, bà ngồi ở hàng ghế dự khán đầu tiên, cố với lên phía trên để nói với con.

“Con cố gắng cải tạo để về sớm, mẹ già rồi, chả biết còn được bao lâu nữa. Con bé ngoan lắm, con đừng lo lắng gì cả nhé”, mẹ Thành cố kìm nước mắt động viên con.

Thành dặn mẹ giữ gìn sức khỏe và hứa sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được ra tù,trở về phụng dưỡng mẹ, chăm sóc cô con gái mới hơn 3 tuổi.

Xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Ngô Đức Thành 16 năm tù.

Tin mới