Giọt nước mắt của tử tù ngoại quốc 'cõng' gần 3kg ma tuý từ Lào sang Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Bị tuyên án tử hình sau khi “cõng” gần 3 kg ma túy từ Lào sang Việt Nam, Chu Già liên tục ôm mặt khóc. Những giọt nước mắt ân hận dù muộn màng của gã đàn ông ngoại quốc phạm tội từ cuộc nhậu tại quán bia.

Cuộc gặp định mệnh tại quán bia

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa 2 bị cáo người Lào ra xét xử sơ thẩm về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai bị cáo gồm: Chu Già (27 tuổi) và Chơ Già (29 tuổi), cùng trú huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào.

Chu Già và Chơ Già cùng sống ở cụm bản Thăm Thao. Đôi bạn có điểm chung là sinh ra trong gia đình có đông anh chị em, không biết chữ. Trong khi Chu Già là con thứ 4 trong số 6 anh chị em thì người bạn Chơ Già là con trai thứ 4 trong gia đình có đến 8 đứa con.

Không được đến trường nên cả hai không biết chữ, hàng ngày theo bố mẹ, người thân đi làm rẫy. Thực ra ở trong bản cũng chẳng cần chi tiêu gì nhiều nhưng cả hai lại không muốn dừng lại ở đó. Đôi bạn muốn đi kiếm nhiều tiền để mua gạo, lo cho gia đình và phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhưng rồi, hai thanh niên ấy đã mất tất cả từ lần ngồi uống bia định mệnh.

bna_anh 2.JPG
Hai bị cáo nhiều lần chắp tay thể hiện sự hối lỗi, xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Trần Vũ

Theo đó, vào tối 20/2/2023, Chu Già và Chơ Già rủ nhau đi uống bia tại thị trấn thì gặp người đàn ông tự xưng tên Chay Lầu. Sau khi bắt chuyện, người này thuê cả hai vận chuyển ma túy sang Việt Nam, hứa trả tiền công cho mỗi người là 5 triệu kíp Lào. Trước lời đề nghị hấp dẫn, cặp đôi liền đồng ý.

Không đợi lâu, chiều hôm sau, cả hai ngồi xe máy do Chay Lầu chở đi để lấy 2 ba lô chứa đầy ma túy. Sau đó, cả ba tiếp tục hành trình đi đến khu vực biên giới hai nước Lào - Việt Nam.

Do đường rừng khó khăn nên cả ba bỏ xe lại để đi bộ. Chay Lầu đi trước để dẫn đường và cảnh giới cho Chu Già vác ba lô chứa gần 3 kg ma túy, còn Chơ Lầu “cõng” hơn 2,4 kg ma túy trên lưng theo sau.

Khoảng 19h45 cùng ngày, khi cả ba đi qua biên giới phía Việt Nam khoảng hơn 1 km thì Chu Già và Chơ Già bị Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện, bắt quả tang. Riêng Chay Lầu đã nhanh chân chạy thoát. Với hành vi trên, Chu Già và Chơ Già bị khởi tố và đưa ra xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Giọt nước mắt hối hận muộn màng của tử tù

Tại phiên tòa, thông qua người phiên dịch, hai bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, không biết chữ, không hiểu rõ pháp luật Việt Nam nên đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê. Cả hai khai nhận, dự định dùng khoản tiền công được hứa trả để mua gạo cho gia đình và tiêu xài cá nhân.

Phiên xét xử diễn ra khá nhanh khi hai bị cáo đều thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, hành động của hai bị cáo tại tòa khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, khi nghe người phiên dịch thuật lại lời của đại diện VKS nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện quyền công tố đề nghị án tử hình đối với Chu Già và tù chung thân đối với bị cáo Chơ Già thì hai bị cáo bất ngờ quỳ sụp xuống, liên tục cúi đầu và chấp tay xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

bna_anh 1.JPG
Bị cáo Chu Già bưng mặt khóc khi bị tuyên án tử. Ảnh: Trần Vũ

Cả hai trình bày rất hối hận vì hành vi của mình. “Bị cáo chưa có gia đình, tuổi đời còn trẻ, nhận thức pháp luật kém, xin tòa cho bị cáo cơ hội sống để làm lại cuộc đời, bị cáo đã biết sai và sẽ không tái phạm nữa”, người phiên dịch thuật lại lời trình bày của bị cáo Chu Già.

Bị đề nghị mức án cao nhất nên trong suốt quá trình tòa vào nghị án, Chu Già không ngừng đưa đôi tay bị còng lên ôm mặt khóc. Nhất là khi thấy người thân hớt hải chạy vào phòng xử án, bị cáo này càng tỏ ra luống cuống, khóc nhiều hơn. Không rõ giữa họ nói với nhau điều gì nhưng ai nấy đều rơi nước mắt.

Từ cuộc gặp gỡ vội vàng đó, Chu Già biết rằng để đến tham dự phiên tòa này người thân đã phải bắt xe khách sang Việt Nam từ mấy ngày trước. Nỗi khó khăn, vất vả của người thân vì thế mà nhiều hơn gấp bội. Lúc này, Chu Già mới thấm thía cái giá của lòng tham và dại dột của mình không những khiến bản thân sắp phải chịu bản án nghiêm minh của pháp luật, mà còn khiến người thân đau khổ, liên lụy.

Và nỗi lo của Chu Già đã thành hiện thực khi bị cáo này bị HĐXX tuyên phạt mức án cao nhất. Riêng bị cáo Chơ Già bị tòa tuyên án chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lĩnh án tử hình, Chu Già ôm mặt khóc lớn thành tiếng. Như muốn tìm kiếm cơ hội được sống, người thân vội nhắc bị cáo làm đơn kháng cáo. Chu Già vừa ngoái đầu nhìn người thân, vừa rời đi với đôi mắt đỏ hoe…

Tin mới