B.Bình Dương - SLNA 1-2: Sinh nhật ngọt ngào

(Baonghean.vn) - Kể từ khi lên thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2004, Becamex Bình Dương gặp Sông Lam Nghệ An tổng cộng 26 lần tại V.League và Cúp Quốc Gia; trong đó, Becamex Bình Dương thắng 15 lần, hòa 7 và chỉ để thua 4 trận.

Trên sân Gò Đậu, kể từ chiến thắng của SLNA trước chủ nhà V-League 2011 (mùa giải SLNA vô địch) thì đội bóng xứ Nghệ chưa một lần chiến thắng, SLNA đã thua 2, hòa 2. Nên ngay cả khi chủ nhà mất 2 tiền vệ hay nhất của họ là Trọng Hoàng và Moses phải vắng mặt vì chấn thương thì cũng không mấy khán giả hâm mộ xứ Nghệ hy vọng về một chiến thắng.

Tin vào hoa hồng

Sau sai lầm chết người của hậu vệ Mạnh Hùng trong trận đấu trước QNK.Quảng Nam dẫn đến quả phạt đền 11m, tưởng chừng như cựu tuyển thủ quốc gia này sẽ trở về băng ghế dự bị, nhưng không. Được tin tưởng giao sang đá hậu vệ biên trái để “đái công chuộc tội” Mạnh Hùng đã thi đấu cực hay, đáp ứng được sự mong đợi của BHL. Tiền vệ Văn Vinh, lần thứ hai được ra sân đã biết cách khống chế hoàn toàn biên phải, không cho hậu vệ B.Bình Dương tấn công bằng các đường chuyền dài.
Bất ngờ nhất chính là việc BHL SLNA sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Ngọc Hải và Ngọc Toàn để khống chế khu vực giữa sân và họ đã thành công. Bố trí đội hình 4-5-1 với Odat và Baba thay nhau đá cắm, đá áp sát khu vực trung tuyến bắt chết ngòi nổ Trọng Huy, Tấn Tài để hạn chế khả năng cung cấp bóng cho Nsi, Henry khiến SLNA có thế trận rất tốt. Rõ ràng, sự trở lại của Quế Ngọc Hải đã tạo nên luồng không khí mới cho đội bóng xứ Nghệ.
Đá tiền vệ trung tâm, ngoài việc tổ chức phòng ngự chặt chẽ từ xa, anh còn trực tiếp chuyền bóng tốt cho Odat trong tình huống mở tỷ số 1-0 cho SLNA. Không phải ngẫu nhiên Tổng giám đốc CLB B.Bình Dương Lê Hồng Cường đã bày tỏ sự không hài lòng khi Ban Kỷ luật VFF xóa án phạt, tạo điều kiện cho Ngọc Hải sớm vào sân. Niềm tin ghi bàn được Quang Trường đặt vào 2 ngoại binh, sau khi Odat đã “thông nòng” trận trước và anh ta tiếp tục ghi 2 bàn trong những lần di chuyển cắt mặt 2 trung vệ Đặng Văn Robert và Đình Luật trong vòng 16,5m.
Rõ ràng, HLV Quang Trường đã nghiên cứu, phân tích đối thủ khá kỹ lưỡng. Được biết, tân HLV quốc gia Hữu Thắng cũng đã có những đóng góp quan trọng cho BHL SLNA để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đích thân Hữu Thắng cũng có mặt trong trận đấu này để gút lại danh sách đội tuyển quốc gia khiến cho các cầu thủ 2 đội có thêm động lực thi đấu.
Ba điểm cho cổ động viên
Nhiều nhà báo có mặt trên sân Gò Đậu đã đùa vui “BTC phải chia 1,5 điểm cho cổ động viên xứ Nghệ”. Đơn giản là họ đã không nản chí sau loạt trận thi đấu không thành công của SLNA, kịp thời có mặt thăm hỏi, động viên các cầu thủ xứ Nghệ trong các buổi tập đầu tuần. Hơn 3.000 cổ động viên xứ Nghệ tại Bình Dương, thành phô Hồ Chí Minh đã tham gia diễu hành trước trận đấu, hơn 8.000 khán giả đã có mặt trên sân để hô to “Nghệ An, Nghệ An, Nghệ An” suốt cả trận đấu.
Được biết, do trận đấu bắt đầu lúc 17 giờ nên nhiều người đã phải xin nghỉ làm, nghỉ học đi cổ vũ. Quế Ngọc Hải đã rất bất ngờ, phân khích khi các cổ động viên đã in 20 áo thi đấu, chào mừng sự trở lại của tuyển thủ quốc gia này.
 
Sự cổ động chuyên nghiệp, nhiệt tình của họ đã tạo sự hưng phấn cho các cầu thủ SLNA và khiến cho Âu Văn Hoàn, một cầu thủ cũ của SLNA đang thi đấu cho chủ nhà cóng chân và bị thay bởi Michal Nguyễn. Dù thi đấu trên sân nhà nhưng tiền vệ trẻ Trọng Huy của B.Bình Dương cũng bị khớp, dẫn đến căng cơ và rời sân ngay đầu hiệp 2.
Ngay sau chiến thắng, hàng ngàn khán giả xứ Nghệ đã tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 37 của SLNA. Tiệc sinh nhật tại Bình Dương có bánh, nến, hoa và những nụ cười của người chiến thắng, một chiến thắng muộn mằn mà khán giả xứ Nghệ trông chờ từ rất lâu nhưng hoàn toàn xứng đáng. Niềm tin đã trở lại, nụ cười đã nở trên môi các cầu thủ trẻ xứ Nghệ.
B.Bình Dương: Tấn Trường, Văn Hoàn, Đặng Văn Robert, Henry, Anh Đức, Tấn Tài, Xuân Thành, Đình Luật, Nsi, Trọng Huy, Quang Vinh.
SLNA: Nguyên Mạnh, Văn Khánh, Đình Hoàng, Ngọc Toàn, Phi Sơn, Odat, Văn Vinh, Mạnh Hùng, Minh Đức, Ngọc Hải, Baba.
Tỷ số: B.Bình Dương- SLNA 1-2
N@T

Tin mới