Bên lề sân cỏ: Ám hiệu phất quạt

Bên lề sân cỏ: Ám hiệu phất quạt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - “Cha nói nì, khi cha phất lên là dâng lên còn hạ quạt xuống là tràn về nha”, anh Tam nhắc con.
Anh Lữ Văn Tam chỉ đạo chiến thuật cho con bằng ám hiệu phất quạt. Ảnh: Thanh Phúc

Anh Lữ Văn Tam chỉ đạo chiến thuật cho con bằng ám hiệu phất quạt. Ảnh: Thanh Phúc

Trong trận đấu giữa Nhi đồng Tương Dương và Nhi đồng Nam Đàn, ở trên khán đài, anh Lữ Văn Tam (xã Yên Na, Tương Dương) đã bám sát diễn biến trận đấu và thường xuyên chỉ đạo chiến thuật cho cầu thủ con là số 11 Lữ Quốc Thịnh. “Này, nghe cha nói, khi cha phất lên là dâng lên còn hạ quạt xuống là tràn về nha”, anh Tam nhắc con.

Không biết hiệu quả của việc ra ám hiệu chiến thuật bằng cách phất quạt hiệu quả thế nào nhưng khi nghỉ giải lao giữa hiệp, Thịnh nói: “Thôi, cha đừng phất quạt nữa. Con mất tập trung mà cũng nỏ hiểu ý. Có khi, cha quạt mù mịt, nỏ biết lên hay xuống luôn?”. Hoá ra, nhiều khi cha cũng quên, cộng với nắng nóng nên cha quạt chơ không phất!

Nhọc hơn đi củi!

HLV Nhi đồng Nghĩa Đàn nhắc nhở chiến thuật cho các cầu thủ nhí. Ảnh: Thanh Phúc

HLV Nhi đồng Nghĩa Đàn nhắc nhở chiến thuật cho các cầu thủ nhí. Ảnh: Thanh Phúc

Trong sân, các con mải mê theo từng đường bóng, chạy tốc lực theo nhịp độ trận đấu, thì phía ngoài, các HLV cũng hoạt động hết công suất. Theo sát đường biên, hò hét chỉ đạo chiến thuật, hết tràn lên lại lui về, hết kêu tiền đạo, hậu vệ sang thủ môn và có khi còn “chỉ đạo ngược” và nhắc nhở cả trọng tài…

Mồ hôi túa ra, cổ khản đặc, lạc cả giọng là những gì mà các huấn luyện viên đội bóng nhí trải qua theo từng trận đấu. Đúng là “nhọc hơn đi củi”.

“Mật đó mà húp!”

Số 4 Lê Quang Thượng, Nhi đồng Nghĩa Đàn trong một pha bóng. Ảnh: Thanh Phúc

Số 4 Lê Quang Thượng, Nhi đồng Nghĩa Đàn trong một pha bóng. Ảnh: Thanh Phúc

Mặc dù với lối chơi lăn xả, thi đấu hết mình nhưng Nhi đồng Nghĩa Đàn vẫn bị Nhi đồng thị xã Hoàng Mai tấn công áp đảo, dẫn trước tỷ số.

Mọi kỳ vọng được gửi gắm vào cầu thủ trụ cột Lê Quang Thượng (số 4) nên từ sút phạt, đá biên hay lui về phòng thủ đều được HLV chỉ đạo cho Thượng. Với những cơ hội đến từ đường biên hay quả phạt góc đều được trao cho Thượng thực hiện. Thế nhưng, may mắn đã không đến với đội tuyển xứ bánh hoa.

Dọc đường biên, các cầu thủ dự bị Đội Nhi đồng Nghĩa Đàn chỉ đạo: “Sút thẳng vào gôn đi Thượng ơi!”, “Một quả ăn ngay đi Thượng ơi!”, “Cơ hội ngon ăn rứa mà Thượng?”… tức khí, Thượng đáp lại: “Mật đó mà húp”!.

Tin mới