Bên lề sân cỏ: ‘Gặp đội mạnh không sợ, sợ nhất là thầy bắt ăn 3 bát’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ở nhà, vốn biếng ăn nên cầu thủ số 10 Đinh La Thăng thở dài: “Gặp đội mạnh không sợ, sợ nhất là thầy bắt ăn 3 bát cơm”.
Các HLV của Nhi đồng Thanh Chương tận tình chăm sóc các cầu thủ. Ảnh: Thanh Phúc

Các HLV của Nhi đồng Thanh Chương tận tình chăm sóc các cầu thủ. Ảnh: Thanh Phúc

"Ăn mạnh vô, mỗi bữa 3 bát..."

Trong những ngày thi đấu Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, các cầu thủ Nhi đồng Thanh Chương được các thầy chăm sóc tận tình, chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi bữa cơm, ngoài thức ăn ngon theo tiêu chuẩn cầu thủ, các con còn được các thầy bổ sung hoa quả, sữa chua.

Đặc biệt, bữa ăn nào cũng được các thầy “kèm chặt, theo sát” và áp mỗi cầu thủ phải ăn hết 3 bát cơm. “Ăn mạnh vào, mỗi bữa 3 bát, ăn thức ăn nhiều vào. “Có thực mới vực được đạo” không ăn, vô đá là đi xéo khoai liền”. Ở nhà, vốn biếng ăn nên cầu thủ số 10 Đinh La Thăng thở dài: “Gặp đội mạnh không sợ, sợ nhất là thầy bắt ăn 3 bát cơm”.

Trống da pha trống đội

Dàn trống hùng hậu của đội Nhi đồng Diễn Châu. Ảnh: Thanh Phúc

Dàn trống hùng hậu của đội Nhi đồng Diễn Châu. Ảnh: Thanh Phúc

Dàn cổ động viên hùng hậu cổ vũ cho đội Nhi đồng Diễn Châu trong trận tứ kết sáng nay, ngoài các mẹ, các chị đã “quen mặt” trên sân thì còn có sự góp mặt của những mầm non đủ lứa tuổi từ lớp mầm, chồi, lá đến tiểu học, THCS trên khán đài. Đầu đội băng rôn, vai mang trống đội, tay cầm dùi và các mẹ thì sắm thêm cả những chiếc kèn vuvuzela đủ sắc màu.

Mỗi khi đội nhà có màn tấn công ồ ạt hay khi thủ môn bắt dính bóng thì âm thanh rộn rã của trống đội, trống da lại vang lên liên hồi, tiếng kèn cũng náo nhiệt và đầy thúc giục. Còn khi đội nhà “sa cơ, lỡ nhịp”, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét vẫn vang lên không dứt. Bởi, với các mẹ “Đã vào đấu giải tỉnh là giỏi rồi.

Đánh bại các đối thủ để lọt vào tứ kết là siêu rồi. Và, các con, đang ở tuổi “biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan” thì khi đá hết sức, chơi hết mình thế này đã là tuyệt đỉnh lắm rồi. Nên thua thắng không còn là vấn đề!.

“Ru ta ngậm ngùi”

Nỗi buồn, những giọt nước mắt ngậm ngùi của các cầu thủ nhí Nam Đàn. Ảnh: Thanh Phúc

Nỗi buồn, những giọt nước mắt ngậm ngùi của các cầu thủ nhí Nam Đàn. Ảnh: Thanh Phúc

Thất bại trước Nhi đồng Tân Kỳ với 3 bàn không gỡ, Nhi đồng Nam Đàn rời giải trong tiếc nuối. Không muốn chấp nhận “dù đó là sự thật”, các cầu thủ quê Bác oà khóc nức nở. Các phụ huynh ôm vào lòng vỗ về, an ủi và dỗ dành bằng mọi cách, bằng đủ thức quà vặt mà các con ưa thích. Thế nhưng, nỗi buồn không vơi. Những giọt nước mắt rơi, những tiếc nuối và cả những ngậm ngùi.

“Ai lại khóc vì thua? Nước mắt cất đó, sang năm thắng ta khóc ăn mừng. Còn hôm nay, các con giỏi rồi, ta đá với đương kim vô địch mà nên thua không có gì hối tiếc cả”, Huấn luyện viên đội Nam Đàn an ủi các con.

Tin mới