Bên lề sân cỏ: ‘Khi người đàn ông khóc’

Bên lề sân cỏ: ‘Khi người đàn ông khóc’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong một buổi sáng kém may mắn, dù đã chơi rất xuất sắc nhưng các cầu thủ nhí thành phố đỏ đã để thua đáng tiếc trước Nhi đồng Quỳ Hợp. Sau trận đấu, thầy trò các cầu thủ nhí thành phố Vinh ôm nhau khóc nức nở.
Những giọt nước mắt của thầy trò Nhi đồng thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Phúc

Những giọt nước mắt của thầy trò Nhi đồng thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Phúc

Thầy, trò cùng khóc

Dù được đánh giá cao hơn về thể lực và kỹ thuật, cũng là đội bóng được đánh giá ở “cửa trên”, Nhi đồng thành phố Vinh bước vào trận bán kết với tâm thế tự tin, được người hâm mộ kỳ vọng sẽ giành chiến thắng áp đảo.

Thế nhưng, trong một buổi sáng kém may mắn, dù đã chơi rất xuất sắc nhưng các cầu thủ nhí thành phố đỏ đã để thua đáng tiếc trước Nhi đồng Quỳ Hợp. Sau trận đấu, các cầu thủ nhí thành phố ôm nhau khóc nức nở, phụ huynh đi cùng cũng không cầm được nước mắt. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Chiến Thắng ban đầu còn an ủi các con, động viên các con dù mắt rơm rớm nhưng chỉ ít phút sau, anh đã lặng lẽ gục đầu vào tay khóc òa.

Đúng lúc đó, điện thoại của một phụ huynh đổ chuông, oái oăm thế nào, lại ngân lên ca từ của ca khúc “Khi người đàn ông khóc”: “Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời/Thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai”.

Cặp đôi “người gác đền"

Hai anh em Gia Bảo - Vũ Phong cùng ông nội. Ảnh: Thanh Phúc

Hai anh em Gia Bảo - Vũ Phong cùng ông nội. Ảnh: Thanh Phúc

Trong trận quyết đấu với Nhi đồng Thanh Chương sáng nay, Nhi đồng Tân Kỳ đã thi đấu rất xuất sắc, thủ thành phía Tân Kỳ cũng có những pha bắt bóng xuất thần, nhiều lần cứu nguy cho khung thành đội nhà.

Hoá ra, tìm hiểu “nhân thân” thì được biết, anh trai của Vũ Phong là Phan Doãn Gia Bảo từng tham gia 3 mùa giải của Cúp Báo trong vai trò thủ môn và hiện đang là thủ môn của U13 Sông Lam Nghệ An. Có anh là thủ môn chuyên nghiệp nên Vũ Phong được anh truyền đạt kỹ năng, kinh nghiệm bắt gôn; truyền cảm hứng và bản lĩnh của “người gác đền” nên Vũ Phong thi đấu rất chững chạc.

Xem và cổ vũ cho Vũ Phong từ đầu mùa giải đến nay, ông nội, bố và anh trai thường xuyên có mặt trên khán đài đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho em.

Người “đóng thế” xuất sắc

Cao Huy Hoàng đã hoàn thành xuất sắc vai trò thủ môn. Ảnh: Thanh Phúc

Cao Huy Hoàng đã hoàn thành xuất sắc vai trò thủ môn. Ảnh: Thanh Phúc

Mặc dù thủ thành chính của Nhi đồng Tân Kỳ là Phan Doãn Vũ Phong đã chơi rất xuất sắc nhưng trong loạt đá luân lưu để xác định thắng thua thì Ban huấn luyện đội bóng nhí Tân Kỳ đã có quyết định táo bạo là đưa số 4 Cao Huy Hoàng, đá ở vị trí hậu vệ thay thế thủ môn chính. “Vũ Phong bắt bóng rất kỹ thuật và bản lĩnh song khi bắt trực tiếp thì Huy Hoàng lại có thế mạnh, phán đoán chính xác hơn. Do đó, trong thời khắc ăn thua này thì ban huấn luyện quyết định sử dụng Huy Hoàng vào vị trí thủ môn thay thế cho Vũ Phong”, HLV trưởng đội Nhi đồng Tân Kỳ chia sẻ sau trận đấu.

Và quả không phụ sự kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ, Huy Hoàng - một hậu vệ đã vào vai thủ thành rất xuất sắc, góp phần đưa Nhi đồng Tân Kỳ vào chung kết, tiến gần hơn đến việc bảo vệ ngôi vương.

Tin mới