Bên lề sân cỏ: Một cầu thủ đi đá, cả làng đi xem

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều nay, trên khán đài A, gần 1.000 cổ động viên Quỳnh Lưu đã ngồi kín, mang theo băng rôn, băng đô, trống kèn để cổ vũ cho các cháu.
Sự sôi động trên khán đài của Quỳnh Lưu. Ảnh: Phạm Bằng

Sự sôi động trên khán đài của Quỳnh Lưu. Ảnh: Phạm Bằng

Một cầu thủ đi đá, cả làng đi xem

Chiều nay, trên khán đài A, gần 1.000 cổ động viên Quỳnh Lưu đã ngồi kín, mang theo băng rôn, băng đô, trống kèn để cổ vũ cho các cháu. Sức nóng trên khán đài đã tiếp lửa tinh thần cho các cầu thủ xứ Quỳnh thi đấu bùng nổ và xông xáo, liên tục tấn công áp đảo, có 2 bàn thắng dẫn trước tỷ số ngay trong hiệp 1 của trận đấu.

“Một cầu thủ đi đá, kéo theo cả làng đi cổ vũ”, như xã Quỳnh Văn, chỉ có một cầu thủ tham gia giải nhưng cả xóm thuê xe vào Vinh xem. Đặc biệt, một nhà xe ở xã Quỳnh Thuận đã huỷ cả hợp đồng chở khách để chở miễn phí dân làng vào cổ vũ cho các cháu trên sân Vinh.

“Ăn cho no mà hét cho tợn”

Các cổ động viên nhí của Thiếu niên Quỳnh Lưu tiếp sức trước khi vào cổ vũ cho các anh. Ảnh: Thanh Phúc

Các cổ động viên nhí của Thiếu niên Quỳnh Lưu tiếp sức trước khi vào cổ vũ cho các anh. Ảnh: Thanh Phúc

Để vào sân Vinh cổ vũ cho “đàn anh” Thiếu niên Quỳnh Lưu đá chung kết với Thiếu niên thành phố Vinh chiều nay thì rất nhiều cháu chỉ ăn trưa qua quýt, vội bắt chuyến xe buýt để kịp giờ.

Do đó, vừa vào đến sân, các cháu đã được phụ huynh “bày” bánh, sữa ra để các em lót dạ. Mệt vì quãng đường xa nên nhiều em “làm biếng”, thấy vậy một phụ huynh “đe”: “Ăn cho no mà hét cho tợn. Không ăn là cho về đó”.

Mực một nắng dẻo dai, thơm ngọt

Pha ăn mừng chiến thắng của thầy trò Thiếu niên Quỳnh Lưu. Ảnh: Đức Anh

Pha ăn mừng chiến thắng của thầy trò Thiếu niên Quỳnh Lưu. Ảnh: Đức Anh

- Cha trời, anh ta mới vô Vinh mấy bữa mà đen luốc luốc. Nhìn như mực một nắng! - Em một cầu thủ cảm thán.

- Mực một nắng thì can chi! Dạn dày cho quen, cũng là một lần rèn dũa, tăng sức đề kháng. - Một phụ huynh đáp lại.

- Mực một nắng mới dẻo dai, thơm ngọt. - Một người chêm vào.

Và kết quả của sự dẻo dai đó là đem đến chiến thắng ngọt ngào cho đội bóng miệt biển Quỳnh Lưu.

Tin mới