Bên lề sân cỏ: Những Ninja cuồng nhiệt

Bên lề sân cỏ: Những Ninja cuồng nhiệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Mặc dù trong bộ áo khoác nắng trùm kín người nhưng khi đội nhà có những pha bóng hay, những cú sút hấp dẫn thì họ vẫn cổ vũ rất “bá đạo” khi đu bờ rào, hò hét tới bến và vỗ tay cuồng nhiệt. Họ xứng đáng là những Ninja sân cỏ.
Các Ninja sân cỏ. Ảnh: Thanh Phúc

Các Ninja sân cỏ. Ảnh: Thanh Phúc

Chiều nay, trời không quá nắng nóng song các cổ động viên nữ của đội bóng thiếu niên TP.Vinh vẫn trang bị cho mình những bộ đồ chống nắng toàn thân, đầu đội mũ và đeo cả kính râm.

Mặc dù trong bộ áo khoác nắng trùm kín người nhưng khi đội nhà có những pha bóng hay, những cú sút hấp dẫn thì họ vẫn cổ vũ rất “bá đạo” khi đu bờ rào, hò hét tới bến và vỗ tay cuồng nhiệt. Họ xứng đáng là những Ninja sân cỏ.

“Ta được lên báo này!”

Các độc giả nhí của Báo Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc

Các độc giả nhí của Báo Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc

Dọc đường biên sân cỏ nhân tạo của Sông Lam Nghệ An chiều nay, rất đông các cầu thủ nhí Nhi đồng Thanh Chương, TP.Vinh, Tân Kỳ, Quỳ Hợp… ra sân cổ vũ cho các đội bóng “đàn anh” đá trận bán kết. Thời gian nghỉ giữa các hiệp đấu, các cầu thủ nhí đã chuyền tay nhau tờ báo Nghệ An đăng tải tổng hợp các trận đấu, các mẩu chuyện bên lề thú vị.

Chụm đầu chăm chú vào từng trang báo, có cầu thủ còn vừa đọc vừa đánh vần, thi thoảng lại có tiếng reo lên đầy hứng khởi: “Ồ, có ảnh mình này”, “Ùa, có tên mình trong bài báo này”, “Ồ, mình được lên báo này”… khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ.

Săn sóc viên đặc biệt của đội bóng Yên Thành

Săn sóc viên đặc biệt của đội bóng Thiếu niên, Nhi đồng Yên Thành. Ảnh: Thanh Phúc

Săn sóc viên đặc biệt của đội bóng Thiếu niên, Nhi đồng Yên Thành. Ảnh: Thanh Phúc

Có thâm niên theo các cháu đến 3 mùa giải, chị Trần Thị Vân (xã Văn Thành) đã trở thành người chị, người bạn và người mẹ của các cầu thủ nhí. Với vai trò là hội trưởng hội phụ huynh lớp năng khiếu bóng đá Yên Thành nên chị được các bậc phụ huynh tín nhiệm cử đi săn sóc các con.

“Lứa tuổi thiếu niên mạnh dạn hơn nên đỡ, còn lứa tuổi nhi đồng ít em xa nhà nên đêm ngủ toàn khóc đòi mẹ. Cũng may, mình là cô giáo mầm non nên hiểu tâm lý trẻ, dỗ dành các cháu ăn, ngủ dễ dàng hơn”, chị Vân cho biết.

Theo giải từ khi con trai chưa vào đội bóng, và nay con đã theo giải được 2 mùa. “Tính theo độ tuổi thì con trai còn tham gia đội Thiếu niên thêm 2 mùa giải nữa, nghĩa là tối thiểu mình còn theo các cháu được 2 năm nữa. Nhưng, còn sức, có thời gian thì còn xin theo các cháu dài dài”.

Tin mới