Bên lề sân cỏ: 'Quế Phong đá vì Hoàng Mai thôi!'

Bên lề sân cỏ: 'Quế Phong đá vì Hoàng Mai thôi!'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bắt tay chúc mừng HLV đội Hoàng Mai, các cầu thủ đất Quế trêu vui: “Quế Phong đá thắng là vì Hoàng Mai thôi”!.
Cổ động viên đội thiếu niên Hoàng Mai mua nước uống tiếp sức cho đội thiếu niên Quế Phong. Ảnh: Thanh Phúc

Cổ động viên đội thiếu niên Hoàng Mai mua nước uống tiếp sức cho đội thiếu niên Quế Phong. Ảnh: Thanh Phúc

Sau khi để thua đáng tiếc trước đội thiếu niên Quỳnh Lưu, đội thiếu niên Hoàng Mai có được 4 điểm, hiệu số thắng bại + 3 nên họ không thể tự quyết được số phận của mình. Dừng lại hay đi tiếp phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả giữa đội thiếu niên Hưng Nguyên và đội thiếu niên Quế Phong. Nếu đội thiếu niên Quế Phong thắng thì đội thiếu niên Hoàng Mai giành quyền đi tiếp.

Do đó, dù đã kết thúc trận đấu nhưng thầy trò đội thiếu niên Hoàng Mai và cả dàn cổ động viên thị xã biển đã ngồi cổ vũ nhiệt tình cho đội thiếu niên phố núi. Và để các cầu thủ đất Quế thêm tinh thần, phụ huynh đội thiếu niên Hoàng Mai đã đi mua nước, đá phục vụ đội bạn.

Bất ngờ, với lối chơi lăn xả, bùng nổ, đội thiếu niên Quế Phong đã giành chiến thắng 3-2 trước đội thiếu niên Hưng Nguyên, có được 3 điểm, xếp thứ 3 ở bảng B. Với kết quả này, đội thiếu niên Hoàng Mai xếp thứ 2 bảng B, chính thức giành vé vào bán kết.

Bắt tay chúc mừng HLV đội thiếu niên Hoàng Mai, các cầu thủ đất Quế trêu vui: “Quế Phong đá thắng là vì Hoàng Mai thôi”!.

“Gà cùng một mẹ”…

Pha tranh chấp bóng giữa đội thiếu niên Quỳnh Lưu và đội thiếu niên Hoàng Mai. Ảnh: Đức Anh

Pha tranh chấp bóng giữa đội thiếu niên Quỳnh Lưu và đội thiếu niên Hoàng Mai. Ảnh: Đức Anh

Hoàng Mai và Quỳnh Lưu được coi là “anh em”, là “gà cùng một mẹ”, là “chung một gốc”. Thế nhưng, trên sân cỏ, khi tính chất thắng - thua đẩy lên cao trào thì đội nào cũng chỉ một quyết tâm “Phải thắng đối phương”. Do đó, tính chất trận đấu hết sức quyết liệt, tranh chấp từng pha bóng, giành nhau từng cơ hội.

May mắn đã mỉm cười với đội thiếu niên Quỳnh Lưu khi họ dẫn trước với tỷ số cách biệt. Lúc này, ngoài sân, những cổ động viên “ngoài luồng” (không nghiêng về đội nào) đã gọi với vào sân “Được rồi đó, dừng lại ở tỷ số đẹp thôi. Anh em một nhà, gà cùng một mẹ cả, hơn thua nhau làm gì…”.

Nhưng “anh em chỉ trên mâm thôi”, ra sân là đối thủ thì phải chiến đấu hết mình thôi, không có chuyện nhường nhịn được.

“Chúng ta không yếu, chỉ là chưa đủ mạnh thôi!”

Nỗi buồn thua trận của đội thiếu niên Hưng Nguyên. Ảnh: Thanh Phúc

Nỗi buồn thua trận của đội thiếu niên Hưng Nguyên. Ảnh: Thanh Phúc

Sau khi để thua trước đội thiếu niên Quế Phong, các cầu thủ của đội thiếu niên Hưng Nguyên ôm mặt khóc nức nở. Nét buồn, sự thất vọng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Một phụ huynh vỗ về: “Can chi con, ta yếu hơn họ thì ta thua. Không việc chi phải buồn. Trong thi đấu, bao giờ cũng có đội thắng, đội thua. Bạn thắng thì ta buồn mà ta thắng thì bạn buồn. Vậy thôi…”.

Nghe phụ huynh nói vậy, HLV của đội thiếu niên Hưng Nguyên an ủi các học trò: “Ta không yếu, chỉ là ta chưa đủ mạnh thôi. Thua keo này, ta bày keo khác. Mùa giải sau, sẽ thi đấu tốt hơn!”.

Tin mới