Biên giới ngày xuân

(Baonghean.vn) - Những ngày giáp Tết nguyên đán Quý Tỵ chúng tôi có chuyến ngược quốc lộ 7 để đến với những người lính biên phòng miền Tây xứ Nghệ. Nơi đến đầu tiên là đồn Biên phòng Châu Khê đứng chân tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Các chiến sỹ biên phòng đón chúng tôi với những cái bắt tay thật chặt, thăm hỏi thân tình đã xua tan cảm giác mệt mỏi bởi quãng đường xa.

Biên giới ngày xuân ảnh 1

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà, chúc Tết CBCS Đồn BP Châu Khê và nhân dân địa phương.

 

Thượng tá Nguyễn Văn Trung - Đồn trưởng, cho biết: Cơ sở vật chất của đơn vị còn thiếu thốn lắm, đồn mới được thành lập năm 2008, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 24 km đường biên giới Việt - Lào. Trên địa bàn có 10 thôn (bản) với dân số 1.330 hộ/ 5.823 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc: Kinh, Thái, Đan Lai và Khơ Mú. Trong năm 2012 đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng tự quản, đường biên, mốc quốc giới, bảo vệ trật tự an ninh thôn, (bản) không ngừng củng cố vùng biên giới vững mạnh về mọi mặt. Thượng tá Trung bộc bạch: Năm nay chúng tôi cùng đồng bào đón tết chắc chắn là vui hơn bởi đơn vị dẫu còn khó khăn nhưng đã giúp đỡ nhiều hộ đồng bào phát triển kinh tế thoát nghèo; mở 1 lớp xóa mù chữ cho 40 học viên là phụ nữ. Đơn vị lại vừa được trên công nhận đạt vững mạnh toàn diện, chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

Trong dịp Tết nguyên đán năm nay, đơn vị đã phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng bám nắm địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, để nhân dân trên địa bàn vui xuân đón tết cổ truyền dân tộc đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Đồng thời chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để đón tết. Doanh trại đơn vị đã được tu sửa, quét dọn sạch sẽ. Đặc biệt, hội trường – nơi sinh hoạt tập thể đã được bài trí mang đậm phong vị Tết cổ truyền với cành đào thắm đỏ, những quả châu tỏa sáng lung linh… 


Biên giới ngày xuân ảnh 2

                                    Vòng xòe đêm văn nghệ chào xuân mới
 

Trung tá Hoàng Thanh Quyền - Chính trị viên Đồn, cho biết: từ các nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ chỉ huy, từ tăng gia sản xuất chúng tôi cố gắng để những ngày tết tại đây anh em đều cảm nhận được sự ấm cúng, đậm đà hương vị quê hương như tại chính gia đình của mình nhằm động viên tinh thần cho CBCS ở lại trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau tết Quý Tỵ 2013. Bên cạnh đó, để thắt chặt hơn nữa tình quân dân đơn vị đã trích quỹ mua 10 suất quà đi thăm và chúc tết các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo.

 

Trung úy Lê Văn Linh - Đội PCTPMT, vừa đi tăng cường cho BĐBP Kiên Giang 3 năm nay mới trở về, tâm sự: năm nay tôi có danh sách trực Tết đấy. Ăn Tết tại đơn vị cũng có những nét vui riêng anh à. Mình vừa ăn Tết với đồng đội, xuống địa bàn vừa vui Tết đón xuân cùng bà con vừa bám nắm được tình hình phục vụ yêu cầu công tác.

 

Tối ấy, một đêm văn nghệ chào xuân giữa cán bộ chiến sỹ đơn vị, các đơn vị bạn, các chi đoàn kết nghĩa và bà con dân bản được tổ chức ngay tại sân đồn. Những bài ca, điệu múa về mùa xuân, về biên giới cứ vang vọng mãi nơi núi rừng.

 

Rời Đồn Châu Khê, chúng tôi lại ngược Quốc lộ 7 để đến với Đồn BP Tùng Hương (xã Tam Quang, huyện Tương Dương).Đây cũng là đơn vị được khai sinh cùng thời gian với Đồn Châu Khê. Nép bên cạnh con suối cạn là 3 dãy nhà gỗ cũ kỹ, nơi trú ngụ, sinh hoạt của mấy chục con người. Chỉ riêng việc thông tin liên lạc cũng là cách trở. ngay cây sy nơi cổng đồn có mấy máy điện thoại được “đính” ngay gốc cây, thế nhưng sóng cũng phập phà, phập phù, lúc có lúc không. Mà muốn nói chuyện rõ thì phải chạy lên đỉnh đồi cao mới đón được nhiều sóng.

 

Tiếp chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Quỳ - Đồn trưởng, cho biết: Để chuẩn bị tết năm nay, đơn vị đã quán triệt đến từng cán bộ chiến sỹ chỉ thị, mệnh lệnh của trên về bảo vệ biên giới trong dịp Tết nguyên đán, thực hiện nghiêm các chế độ trực theo quy định. Trong đó, chú trọng tổ chức các đội tuần tra bảo vệ địa bàn, bảo vệ biên giới, ngăn ngừa mọi kẻ xấu. Đồng thời, cử các tổ công tác vừa bám nắm địa bàn, vừa vui Tết với bà con với tinh thần vui Xuân không quên nhiệm vụ. Đơn vị cũng đã đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chuẩn bị tết thật là “tươm tất” trong điều kiện có thể. Có đủ bánh chưng, dưa hành, thịt lợn, bánh kẹo, trà… để cán bộ chiến sỹ, nhất là các chiến sỹ mới không cảm thấy hẫng hụt khi lần đầu đón tết xa nhà.

 

Theo trung tá Trần Đăng Khoa - Chính trị viên đơn vị: để nâng cao đời sống tinh thần Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh còn quan tâm trang cấp cho đơn vị một số thiết bị nghe nhìn mới đảm bảo cho mọi tổ, đội công tác đều theo dõi được không khí đón Xuân của mọi miền Tổ quốc, của quê nhà. Anh còn “bật mí” thêm: chúng tôi đang khảo sát các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn để tổ chức thăm hỏi tặng 15 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho số đối tượng này. Chúng tôi cố gắng cùng với các cấp, các ngành để Xuân này trên địa bàn nhà nào cũng có cái tết đầm ấm.


Biên giới ngày xuân ảnh 3

                                               Tuần tra bảo vệ biên giới
 

Lúc chúng tôi chia tay cán bộ chiến sỹ Đồn BP Tùng Hương cũng là 1 tổ tuần tra của đơn vị chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Họ đang đi giữ những ngày xuân nơi biên giới.

Lê Thạch

Tin mới