Hành quân ra thao trường

Những ngày đầu huấn luyện của các tân binh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau gần 1 tháng nhập ngũ, 200 chiến sĩ mới tại Trung đoàn 764 đã bước vào thời gian huấn luyện chính khóa được gần 2 tuần. Không còn rụt rè, bỡ ngỡ như buổi ban đầu, các tân binh đã trở nên rắn rỏi, vững vàng...

anh-1-2715.jpg
Những bài huấn luyện đầu tiên về điều lệnh đội ngũ đã giúp cho các chiến sĩ trẻ làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội; rèn luyện đức tính kiên trì, nhẫn nại, tác phong nhanh nhẹn và chính xác. Ảnh: Trọng Kiên
anh-2-676.jpg
Hỗ trợ tân binh, cán bộ Trung đoàn 764 luôn tận tình chỉ bảo, hướng dẫn để các chiến sĩ trẻ sớm quen dần với môi trường quân đội và thành thạo các động tác. Ảnh: Trọng Kiên
anh-3-334.jpg
Đội ngũ cán bộ luôn tận tình chỉ bảo, hướng dẫn cho các chiến sĩ mới. Ảnh: Trọng Kiên
anh-4-8976.jpg
Mới ngày nào bước chân vào môi trường quân đội, còn rụt rè bỡ ngỡ, giờ đây các tân binh đã dần quen với môi trường quân đội, quen thuộc với giờ giấc học tập và rèn luyện. Ảnh: Thành Chung
anh-5-4888.jpg
Các tân binh tập thể dục buổi sáng, luyện 16 động tác võ, 8 thế tấn để rèn luyện thể lực, sức khỏe. Hoạt động mang tính nề nếp này giúp các chiến sĩ mới kịp thời thay đổi thói quen, bắt nhịp với cuộc sống mới, xây dựng những thói quen căn bản của một quân nhân. Ảnh: Trọng Kiên
anh-7-8827.jpg
Thiếu úy Nguyễn Công Tuấn – Trung đội trưởng Trung đội Bộ binh 7, Đại đội Bộ binh 3 hướng dẫn cho các chiến sĩ mới tính năng, cấu tạo và cách giữ gìn trang bị vũ khí. Ảnh: Trọng Kiên
anh-8-6171.jpg
Các chiến sĩ mới hành quân ra thao trường. Ảnh: Thành Chung
anh-9-8119.jpg
Trung sĩ Hà Tuấn Anh – Tiểu đội trưởng Tiểu đội 10, Trung đội 9, Đại đội 3 hướng dẫn các tân binh làm quen với súng, ngắm và bắn súng. Ảnh: Trọng Kiên
anh-12-8721.jpg
Phút giải lao của các tân binh ngay trên thao trường, bãi tập. Ảnh: Trọng Kiên
anh-15-2362.jpg
Sau những giờ học tập, rèn luyện các chiến sĩ mới thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho đơn vị. Ảnh: Trọng Kiên

Tin mới