Ngỡ ngàng với vẻ đẹp hoang sơ của khe Huồi Giảng ở Kỳ Sơn

Ngỡ ngàng với vẻ đẹp hoang sơ của khe Huồi Giảng ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ lại không kém phần thơ mộng, song khe Huồi Giảng (xã Tà Cạ, Kỳ Sơn) vẫn chưa được đưa vào khai thác, tạo thành điểm đến du lịch.

bna_2 phần 1.jpg
Khe Huồi Giảng nằm dưới dãy Pu Nghiêng hùng vĩ. Dòng nước trong xanh bắt nguồn từ Puxailaileng chảy về, vượt qua bao đồi dốc, thác ghềnh đổ xuống tạo nên khe nước mát lành. Ảnh: Thanh Phúc
bna_2.jpg
Nước từ độ cao 20 mét đổ xuống dòng suối bên dưới, bọt tung trắng xóa. Những tia nắng xen vào giữa dòng nước tạo ra dải màu lung linh bảy sắc cầu vồng hòa với màu xanh tươi của cây cỏ núi rừng. Ảnh: Hoài Thu
bna_bể bơi khổng lồ.jpg
Phía dưới, những vách đá dựng đứng quây thành một lòng khe như hồ bơi tự nhiên với diện tích khoảng 50m2, chia thành 2 khu vực, dòng nước từ trên cao đổ xuống một hồ sâu phía trong khoảng 30m2, với độ sâu khoảng 2m; phía ngoài là một hồ nước có diện tích nhỏ hơn, tầm khoảng 20m2, độ sâu chỉ chưa đầy 1m. Người dân địa phương gọi nơi đây là thác Tạt Ảng. Ảnh: Thanh Phúc
bna_nên thơ.JPG
Điều đặc biệt là dù nắng hạn đến mấy thì khe Huồi Giảng cũng không bao giờ cạn nước. Nếu như những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ở thị trấn Mường Xén lên đến 41-42 độ C thì ở khu vực khe Huồi Giảng, nhiệt độ chỉ khoảng 29-30 độ C. Ảnh: Hoài Thu
bna_nước chảy.jpg
Rễ cây, dương xỉ, rêu và dây leo bám vào những tảng đá tạo nên vẻ đẹp hoang dã, kỳ bí. Ảnh: Thanh Phúc
bna_dây chằng.jpg
Cạnh khe là những cây đa cổ thụ, thân cây nhiều người ôm mới xuể, tán cây toả bóng, xanh mát cả một vùng. Đặc biệt, rễ cây đa quấn lấy nhau, tạo thành những chiếc võng tự nhiên có thể ngồi để nghỉ ngơi. Ảnh: Hoài Thu
bna_bãi đá 2.jpg
Phía ngoài còn có những phiến đá to, vuông xếp chồng lên nhau tạo nên vẻ đẹp kỳ thú. Ảnh: Thanh Phúc
bna_đi tắm.jpg
Khe nằm cách trung tâm thị trấn Mường Xén chỉ hơn 1km nên vào ngày hè, rất đông người dân tìm đến đây để giải nhiệt. Ảnh: Hoài Thu
bna_cánh đồng.jpg
Đường dẫn vào khe Huồi Giảng đi qua những cánh đồng lúa bậc thang rất nên thơ. Ảnh: Thanh Phúc
bna_giải nhiệt.JPG
Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ lại không kém phần thơ mộng, song khe Huồi Giảng vẫn chưa được đưa vào khai thác, tạo thành điểm đến du lịch. Ảnh: Hoài Thu
bna_cuối.jpg
Anh Vi Văn Môn, người dân địa phương cho biết: “Mùa hè, vào những buổi chiều, người dân ở trong huyện vào đây tắm mát rất đông. Chủ yếu là dân địa phương đến tắm mát vào những ngày hè theo kiểu tự phát. Trong ảnh: Ở đây, đã bắt đầu manh nha các điểm du lịch cộng đồng như Farmstay Pu Nghiêng, hy vọng sẽ tạo được điểm nhấn và thu hút khách du lịch đến với nơi này. Ảnh: Thanh Phúc
Clip: Phúc - Thu

Tin mới