Bức chân dung hoàn chỉnh về nhà văn Nguyễn Minh Châu

NXB Kim Đồng vừa cho biên soạn và ấn hành cuốn sách Nguyễn Minh Châu- từ “Dấu chân người lính” đến “Lão Khúng ở quê”  

Nhà văn Nguyễn Minh Châu sinh ngày 20/10/1930 ở làng Văn Thai (tên nôm là làng Thơi) xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Làng Thơi đã in đậm dấu ấn trong tuổi thơ của Nguyễn Minh Châu để rồi sau này, những kỉ niệm về người và cảnh sẽ theo vào nhiều trang viết của ông. Cuối đời cầm bút, khi chuyển từ đề tài người lính trong chiến tranh sang người nông dân trong hoà bình, nhà văn lấy chính những người làng mình, thậm chí trong gia đình mình làm nhân vật. Làng Thơi ngoài đời thành làng Khơi trong tác phẩm, và người cháu Nguyễn Huy Cung chính là nguyên mẫu của nhân vật lão Khúng.

Nguyễn Minh Châu - từ “Dấu chân người lính” đến “Lão Khúng ở quê” cho người đọc thấy được một chân dung thấu đáo về nhà văn Nguyễn Minh Châu. Những băn khoăn nung nấu suốt cuộc đời cầm bút của ông trong việc nhìn nhận và xây dựng hình ảnh con người, vẻ đẹp của con người trong chiến tranh cũng như trong hoà bình.

Lần theo các chặng đường thời gian từ khi còn trong quân ngũ cho tới tận những năm tháng viết trên giường bệnh của nhà văn, Nguyễn Minh Châu - từ “Dấu chân người lính” đến “Lão Khúng ở quê” đã xây dựng bức chân dung hoàn chỉnh về nhà văn mặc áo lính.

Trong cuốn sách này được tìm thấy không chỉ qua những câu từ, mà bản thân mỗi độc giả cũng có thể tự hình dung phần nào qua những hình ảnh tư liệu quý giá do chính gia đình cố nhà văn cung cấp. Như nhà văn Dũng Hà trong bài viết “Ngọn lửa luôn luôn cháy sáng” đã viết: “Những trang sách của anh để lại, lịch sử văn học sẽ mãi mãi phải nhắc tới như là những trang sách vừa tài hoa vừa thấm đậm một tình thương vô bờ bến đối với con người, với đất đai xứ sở.

Và qua đó chúng ta cũng hiểu sự nghiệp của Nguyễn Minh Châu không phải là con đường dễ dãi mà là một con đường đầy những nỗ lực vất vả, thậm chí có cả những khúc nguy hiểm tưởng như không thể nào bước tiếp được. Nhưng với niềm tin và với tài năng sáng tạo, anh đã vượt qua được hết… Sinh thời anh sống buồn nhiều hơn vui, cả gương mặt lẫn lời nói luôn luôn lộ một vẻ yếu đuối. Nhưng bên trong con người ấy có một ngọn lửa luôn cháy sáng.”

Nhân dịp này, với lòng biết ơn gia đình nhà văn đã tạo điều kiện giúp đỡ và cung cấp tư liệu hình ảnh về nhà văn, NXB Kim Đồng, êkip thực hiện cuốn sách tổ chức buổi tới thăm, và trao tặng gia đình nhà văn cuốn sách ý nghĩa này vào sáng thứ 6 ngày 15/07.

Đây là cuốn sách thứ 12 trong bộ sách Nhà văn của em của NXB Kim Đồng, nối tiếp những cuốn sách về các nhà văn tài năng và nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam như Nguyễn Huy Tưởng, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Tô Hoài…
(Theo VOV)

Tin mới