Cảm ơn ông, HLV Ngô Quang Trường!

(Baonghean.vn) - Không lâu sau khi SLNA nhận thất bại 0 - 2 trước Hải Phòng, diễn ra hôm 28/4, HLV mang biệt danh Trường "trâu" đã quyết định rời khỏi vị trí "thuyền trưởng" của đội bóng xứ Nghệ.
Thông tin HLV Ngô Quang Trường chia tay SLNA không khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ cảm thấy bất ngờ. Bởi với tình cảnh bết bát của đội chủ sân Vinh ở mùa giải năm nay, chuyện ông Trường "trâu" rời khỏi ca-bin huấn luyện chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Là người "đứng mũi chịu sào", đương nhiên HLV Ngô Quang Trường phải chịu trách nhiệm chính về thành tích kém cỏi của đội nhà. Giới mộ điệu đều hiểu, vị chiến lược gia sinh năm 1972 đã làm đủ mọi cách để giúp SLNA trở lại với quỹ đạo chiến thắng, nhưng..."lực bất tòng tâm".
HLV Ngô Quang Trường không còn dẫn dắt SLNA. Ảnh tư liệu Đức Anh
HLV Ngô Quang Trường (thứ 2 từ trái sang) không còn dẫn dắt SLNA. Ảnh tư liệu Đức Anh

Công bằng mà nói, ông Ngô Quang Trường không phải là HLV kém tài. Bằng chứng là hồi còn làm việc ở các đội trẻ, vị chiến lược gia người Hưng Nguyên (Nghệ An) đã giành không ít danh hiệu cao quý trên cương vị HLV trưởng. Điển hình như chức vô địch của U17 SLNA tại VCK U17 Quốc gia 2012.

Dưới "bàn tay nhào nặn" của HLV Ngô Quang Trường, hàng loạt tài năng trẻ của lò SLNA được trình làng và hiện tại đang là trụ cột ở nhiều CLB và cả ở Đội tuyển Việt Nam. Có thể kể ra là Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Đình Châu, Phan Văn Đức, Nguyễn Phú Nguyên... 
Đáng tiếc, tại giải đấu chuyên nghiệp đầy khốc liệt như V.League, HLV Ngô Quang Trường lại không thể gặt hái được thành công. Cả 2 nhiệm kỳ giữ vai trò "thuyền trưởng" SLNA (2015/2016 và 2020/2021), những gì HLV Ngô Quang Trường làm được không phản ánh đúng năng lực và không đáp ứng được sự kỳ vọng của giới mộ điệu.
Phan Văn Đức (số 20) là học trò cưng của HLV Ngô Quang Trường. Ảnh: VPF
Phan Văn Đức (số 20) là học trò cưng của HLV Ngô Quang Trường. Ảnh: VPF

Thực ra, thành tích bết bát của SLNA không hoàn do lỗi của HLV Ngô Quang Trường cũng như các cộng sự. Những mùa giải gần đây, trong khi đa phần các đối thủ đều mạnh lên thì đội bóng xứ Nghệ vẫn chỉ giẫm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi với cách làm bóng đá lỗi thời và "chẳng giống ai". Suy cho cùng, HLV Ngô Quang Trường chỉ là một "mắt xích" trong một cỗ máy cũ kỹ.

Chia tay SLNA vào lúc này là quyết định "cực chẳng đã" với HLV Ngô Quang Trường. Không phải vì cái ghế "thuyền trưởng", mà đơn giản là với tư cách của một người thầy, HLV Ngô Quang Trường không hề muốn "bỏ rơi" các học trò của mình trong tình cảnh nguy nan. Dẫu vậy, với lòng tự trọng của một người đàn ông, HLV Ngô Quang Trường đành phải lựa chọn phương án "ra đi".
Có lẽ rồi đây, ông Ngô Quang Trường sẽ quay về với công tác đào tạo trẻ ở lò SLNA, nơi có rất nhiều "măng non" đang cần được chăm bẵm và uốn nắn. Còn trước mắt, hãy nghỉ ngơi đi nhé, HLV Ngô Quang Trường! Và mong ông đừng quên, trong mắt người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, ông luôn là người hùng với những năm tháng cống hiến cho SLNA, trên cả tư cách cầu thủ và HLV./.

Tin mới