Chelsea, PSG và câu chuyện nhật thực toàn phần!

(Baonghean.vn) -  Việc đoàn quân Paris Saint-Germain “tiến quân” từ kinh đô ánh sáng nước Pháp đến thủ đô Lon Don nước Anh, nơi có đường xích đạo chạy ngang qua để nuốt chửng và làm lu mờ ánh hào quang của Chelsea bấy lâu nay đang khiến cho NHM liên tưởng đến hiện tượng tự nhiên kỳ thú – “Nhật thực toàn phần” xảy ra ngày trước đó (09/3).

Dẫu cho “Phù thủy” Guus Hiddink từng đem may mắn đến cho Chelsea và có thể ông đã đọc ra được điểm yếu của PSG nhưng vẫn chẳng thể nào cứu vãn được sự sụp đổ của “hoàng đế” Chelsea từng “hô mưa, gọi gió” tại NHA và mặt trận Champions League suốt hơn một thập kỷ qua.
“Phù thủy” Guus Hiddink đã không thể giúp Chelsea lật ngược được tình thế
“Phù thủy” Guus Hiddink không thể giúp Chelsea lật ngược được tình thế.

Kể từ khi tỷ phú Roman Abramovic đặt chân tới Stamford Bridge vào mùa 2003-2004, Chelsea đã bảy lần vào bán kết Champions League và sau đó đi tiếp vào hai trận chung kết, một lần đăng quang.

Chiếc ghế nóng mà Guus Hiddink đang nắm giữ tại Stamford Bridge rồi cũng sẽ bị ông chủ Rbramovich tước đoạt trong nay mai.

Việc bị đội khách hạ gục ngay tại sân nhà để rồi thất bại với tỉ số chung cuộc 4 – 2 là dấu chấm hết hoàn toàn cho những hy vọng mong manh về giấc mộng vô địch Champions League mà họ nghĩ tới bấy lâu nay. Trong khi, giải NHA cũng chỉ còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc mà Chelsea vẫn dậm chân ở vị trí thư 10 với 40 điểm, kém đội đầu bảng Leicester City 20 điểm và đội xếp thứ 4 tới 10 điểm.
Phong độ của Di Maria và Zlatan Ibrahimovic đã giúp PSG lọt vào tứ kết  Champions League.
Phong độ của Di Maria và Zlatan Ibrahimovic đã giúp PSG lọt vào tứ kết Champions League.

Rõ ràng, chưa nói đến việc trắng tay ở cả hai giải đấu quan trọng bậc nhất mà ngay cả việc chen chân vào TOP 4 cũng đang là sự hão huyền, không tưởng và bất khả thi đối với thầy trò Guus Hiddink. Bầu trời đang tối om tại Stamford Bridge cũng chẳng khác nào hiện tượng nhật thực toàn phần vừa xảy ra hôm qua đã ngăn chặn tất cả ánh sáng Mặt Trời, khiến cho một vùng trên Trái Đất chìm trong bóng tối.

Một sự ngẫu nhiên đến kỳ lạ khi đây là hiện tượng nhật nguyệt toàn phần lớn nhất trong vòng 16 năm qua. Con số 16 ấy dường như cũng đã gắn liền với định mệnh của Chelsea ở trận đấu rạng sáng nay. Bởi tiền vệ Adrien Rabiot của PSG đã mở tỷ số phút 16 bằng pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Zlatan Ibrahimovic.
Trận đấu Chelsea 1-2 PSG diễn ra hấp dẫn kịch tính đúng như mong đợi của NHM và hoàn toàn phản ánh đúng cục diện trên sân khi đội bóng nước Pháp là đội chơi hay hơn hẳn trong trận đấu rạng sáng nay. Nhà ĐKVĐ nước Pháp vượt trội vì họ có sự ổn định, còn Chelsea vẫn như một cỗ máy sắp hết hạn sử dụng, vá chỗ này thì lại thủng chỗ kia. Đây cũng chính là khoảng thời gian mà các CĐV tại Stamford Bridge sống trong sợ hãi.
Sau trận đấu với PSG cái mác "ông kẹ" ở Champions League đã không còn tồn tại cùng Chelsea nữa. Thời kỳ hoàng kim sụp đổ cũng chính là dấu hiệu của một thảm họa dội xuống Chelsea. Chúng sinh ra do sự tức dận và phẫn nộ của các "vị thần" mang tên Di Maria và Zlatan Ibrahimovic. Hay nói cách khác, khi ánh hào quang của “Mặt Trời Chelsea” đang rọi sáng và hâm nóng tình yêu của NHM thì cũng là lúc “Mặt Trăng PSG” di chuyển vào giữa quỹ đạo để tạo nên hiện tượng nhật thực toàn phần phủ màn đêm lên tất cả không gian sân Stamford Bridge.
Kim Thủy

Tin mới