"Công cùn + thủ kém", Sông Lam Nghệ An thua đội "chiếu dưới"

(Baonghean.vn)-Với một hàng thủ chắp vá và non kinh nghiệm, hàng công kém cỏi, SLNA đã trắng tay trước đội chủ nhà Cần Thơ – đội bóng mà giới chuyên môn đánh giá là “chiếu dưới” ở V.league.

Chiều nay (27/2), trong khuôn khổ lượt trận thứ 2, V.League 2016, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã có trận đấu làm khách trên sân của XSKT Cần Thơ.

Cần Thơ có điểm mạnh là HLV Vũ Quang Bảo là một người Nghệ An nên rất hiểu đội bóng quê hương. Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Quang Tình và một loạt cầu thủ Nghệ An đang khoác áo Cần Thơ cũng thuộc lòng từng điểm mạnh, điểm yếu của đội bóng cũ. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, SLNA ra trận với một đội hình sứt mẻ khi Quế Ngọc Hải chưa mãn án kỷ luật, Mạnh Hùng vừa nhận thẻ đỏ ở trận trước.

Trong hoàn cảnh khốn khó hiện nay, cả SLNA và Cần Thơ đều trắng tay ở trận đầu ra quân nên rất khó có chuyện nhường nhịn mà ai cũng quyết tâm tìm kiếm cho mình một kết quả khả quan.

Với phương án “được ăn cả ngã về không”, Quang Trường tiếp tục đặt kỳ vọng vào bộ đôi tấn công ngoại binh là Odat và Baba. Cùng với đó tiền đạo trẻ Phi Sơn và cầu thủ tấn công Phạm Xuân Mạnh, người đã được triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 vừa qua cũng được điền vào đội hình ra quân. Bên phía Cần Thơ, hai người cũ của SLNA là Quang Tình và Thế Cường cũng xuất trận đá cặp với ngoại binh Patiyo, vua phá lưới của V.League 2015.

Các ngoại binh SLNA tiếp tục có trận đấu đầy thất vọng
Các ngoại binh SLNA tiếp tục có trận đấu đầy thất vọng

Nhận thấy hàng thủ chắp vá với các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm của SLNA như Văn Khánh, Thế Nhật, Đình Hoàng…HLV Vũ Quang Bảo đã chỉ đạo các cầu thủ của mình tấn công ồ ạt về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh ngay những phút đầu trận đấu. Các đường bóng đều được các cầu thủ Cần Thơ nhồi cho hai ngoại binh Oseni và Patiyo để họ thi nhau bắn phá về phía cầu môn của SLNA. Với thế trận đó, lối chơi “lấy tấn công làm phòng thủ” của SLNA trở nên bị động. Hệ quả là ở phút 21 trận đấu, từ đường chuyền dài của đồng đội, mặc dù bị hai hậu vệ SLNA kèm nhưng tiền đạo Oseni vẫn dễ dàng ghi bàn thắng mở tỷ số cho XSKT Cần Thơ.

Trong khi hàng thủ khá lỏng lẻo, thì hàng công của SLNA cũng không khá hơn trận thua trên sân Vinh trước Hải Phòng ở vòng trước là mấy, Baba và Odat vẫn cứ lóng ngóng và vụng về trong các pha dứt điểm.

Phút 41, trong một tình huống đá phạt góc, hậu vệ SLNA đánh đầu phá bóng trúng vị trí của tiền đạo Patiyo, cầu thủ này đã nhanh chân tung cú đá nối hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh nâng tỉ số lên thành 2-0 cho Cần Thơ.

Bước vào hiệp 2, HLV Quang Trường thay liền một lúc hai cầu thủ để tăng cường cho hàng công. Phía Cần Thơ cũng chủ động lùi về sân nhà để bảo toàn tỉ số. Nhờ đó, lối chơi của SLNA khởi sắc hơn hiệp 1 và dồn ép đội chủ nhà. Nhưng mọi ngả đường dẫn vào khung thành của thủ Thanh Diệp dường như đã được bịt kín khi các tiền đạo Patiyo, Oseni cũng tham gia phòng ngự từ xa. Các học trò của HLV Quang Trường tỏ ra rất bế tắc để tìm kiếm phương án khoan thủng hàng phòng ngự của XSKT Cần Thơ.

Chỉ trong vòng 1 tuần, đội trưởng Nguyên Mạnh đã phải 4 lần vào lưới nhặt bóng và chứng kiến đội nhà thua trận thứ 2 liên tiếp
Chỉ trong vòng 1 tuần, đội trưởng Nguyên Mạnh đã phải 4 lần vào lưới nhặt bóng và chứng kiến đội nhà thua trận thứ 2 liên tiếp

Không có cầu thủ có thể xoay chuyển tình thế bằng các pha bóng bất ngờ, HLV Quang Trường và các học trò chấp nhận trắng tay rời sân Cần Thơ. Trận thua này một lần nữa cho thấy các ngoại binh của SLNA vẫn đang là những cầu thủ “chân gỗ”, hàng thủ SLNA vẫn còn quá non kinh nghiệm trong các tình huống kèm người cho đến cắt bóng. Để không bị rơi vào khủng hoảng, HLV Quang Trường cần nhanh chóng tìm phương án “chỉnh thước ngắm” cho hàng tiền đạo và hàn gắn các lỗ thủng ở hàng phòng ngự.

Cùng lúc đó, đội bóng láng giềng Thanh Hóa cho thấy họ có tham vọng chinh phục V.League 2016 và có thực lực khi thắng trận thứ 2 liên tiếp trên sân khách của Sanna Khánh Hòa.

Đức Nghĩa

Đội hình ra sân hai đội:

XSKT Cần Thơ: Thanh Diệp, Chí Công, Tấn Đạt, Anh Tuấn, Patiyo, Thế Cường, Quang Tình, Văn Quân, Trung Anh, Công Thành, Oseni.

SLNA: Nguyên Mạnh, Thế Nhật, Văn Khánh, Đình Hoàng, Sỹ Sâm, Phi Sơn,Odat Marshal, Khắc Ngọc, Minh Đức, Xuân Mạnh, Baba Salia.

TIN LIÊN QUAN

Tin mới