"Công viên" của lính quân hàm xanh

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1 năm trở lại Na Loi, Kỳ Sơn, tôi ngỡ ngàng: khuôn viên Đồn Biên Phòng 535 thật khang trang, sạch sẽ, bắt mắt. Những người lính mang quân hàm xanh đón chúng tôi bằng những nụ cười tươi trẻ, thân thiện, ấm đẫm tình người...

 

Trung tá Mai Văn Cường - Chính trị viên Đồn biên phòng 535 (Bộ đội biên phòng Nghệ An) hồ hởi cho biết: Đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ 8km đường biên với 4 mốc quốc giới, gồm 2 xã Na Loi và Đọoc Mạy với 677 hộ/3603 khẩu, có 3 dân tộc sinh sống gồm: Mông, Thái, Khơ Mú. Cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp tốt với Đồn Biên phòng 535 trong xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố, giữ vững thế trận quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đoàn thể quần chúng xã Đọoc Mạy phát hiện, ngăn chặn 27 hộ có ý định di cư sang Lào. Thực hiện tốt chỉ thị 13 CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo, công cụ hỗ trợ trên địa bàn biên giới, bước đầu đồn đã thu được 46 khẩu súng kíp, 28 nòng súng; phát hiện, tham mưu, phối hợp xử lý tốt các vụ tranh chấp đất đai, vi phạm quy chế biên giới. Đơn vị còn tham mưu cho địa phương thực hiện tốt chương trình 167 CP về xóa nghèo; khắc phục hậu quả thiên tai, khám, cấp thuốc miễn phí cho dân, tổ chức dạy xóa mù chữ được 2 lớp/35 học viên tham gia.


Trung tá Mai Văn Cường mời tôi đi thăm quan khuôn viên của đơn vị, giới thiệu hệ thống biển bảng hầm hào công sự, khu tăng gia, chăn nuôi, khu thể thao (sân bóng chuyền, cầu lông, phòng bóng bàn), hội trường, phòng đọc sách. Tất cả các công trình đều được quy hoạch rất hợp lý, tư duy khoa học, bài trí gọn gàng, đảm bảo môi trường, cảnh quan trong đơn vị. Tôi thầm cảm phục các anh – những người lính đang ngày đêm vượt qua mọi khó khăn, vất vả, thiêu thốn, xa vợ con, gia đình, bạn bè, người thân, giữ vững “Phên dậu của Tổ quốc”, một trách nhiệm cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng.

 

Tôi gặp Trung úy Trịnh Đăng Hùng – Bí thư chi đoàn TN Đồn, là một trong 80 gương mặt trẻ tiêu biểu được Tỉnh Đoàn Nghệ An tôn vinh năm 2011. Trung úy Hùng mời tôi ra xem “Công trình thanh niên”, và giới thiệu: đây là cây hoa cẩm tú tạo thành đường viền xung quanh vườn hoa, đây là những cây tùng, cây cọ, hoa giấy; đây là các loại hoa sam, hoa mười giờ đặt trong 2 hình ngôi sao.. Sắp tới, Chi Đoàn đang tính toán loại cây phù hợp để trồng theo hình trái tim để bọc ngôi sao ở giữa, nhằm tạo ý nghĩa tượng trưng cho Tổ quốc nằm trong trái tim cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng. Tôi trân trọng ý tưởng hay, sáng tạo và thật sự ý nghĩa đó.

 

Nhìn những hàng cây mơn mởn, thẳng tắp và những bông hoa khoe sắc trong vườn cây “Công trình thanh niên” giữa những ngày Tháng Ba- Tháng Thanh niên, tôi cảm phục cái nhìn năng động cùng sự quyết tâm “Làm mới, làm đẹp” dám nghĩ, dám làm của các anh để những lối mòn vẹt ngày xưa cũ nay không còn nữa, mà thay vào đó là “công viên nhỏ” được mọc lên trên những phiến đá thô cứng ngày nào ở vùng biên giới xa xôi này của miền Tây xứ Nghệ. Điều đó càng trân trọng hơn ở những người lính, ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia còn đầu tư công sức, thời gian và cả tiền của để làm đẹp cho đời.

 

Xa Na Loi, Kỳ Sơn, xa miền đất biên cương heo hút sương gió nhưng hình ảnh “công viên của lính” cứ đọng mãi trong tôi.

Chung Hiền

Tin mới