Đá hay ri răng mà ngồi yên coi được

(Baonghean.vn) - Ngày thi đấu đầu tiên trên sân nhi đồng của Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 22 không chỉ chứng kiến những cơn mưa bàn thắng của những cầu thủ nhí mà còn chứng kiến hàng loạt những hành động đáng yêu của các cổ động viên nhí, sự cổ vũ nhiệt tình của các vị phụ huynh.

“Đứng lui vô không là bể người”

Ảnh: Chu Thanh
Không khí nhà thi đấu thể thao số 6, đường Đào Tấn, TP Vinh có khi còn nóng hơn cái nắng hè 38, 39ºC ngoài trời. Ảnh: Chu Thanh
Ngày thi đấu đầu tiên của Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 22 diễn ra vô cùng sôi động. Những trận bóng với những pha đi bóng quyết liệt, những bàn thắng đẹp mắt đã khiến bầu không khí nhà thi đấu thể thao số 6, đường Đào Tấn, TP Vinh có khi còn nóng hơn cái nắng hè 38, 39ºC ngoài trời.

Trong trận đấu mở màn bảng C giữa NĐ Anh Sơn gặp NĐ Đô Lương của ngày thi đấu đầu tiên, hàng loạt những pha tranh bóng quyết liệt đã diễn ra. Trên khán đài, một cổ động viên nhí mới lên 3 của đội Anh Sơn mắt không ngừng dõi theo từng đường chuyền bóng nhưng không quên quay lại “dặn dò” mẹ của mình “đứng lui vô chơ không các anh đá bóng mạnh a ri trúng vô người là bể người”. Câu nói đáng yêu của cổ động viên nhí khiến những người xung quanh không khỏi bật cười dù trận đấu giữa NĐ Anh Sơn và NĐ Đô Lương đang diễn ra hết sức căng thẳng.

“Tập dần từ bé để sau này lớn lên học theo các anh tham gia các giải bóng đá”

Không chỉ các cầu thủ nhí, các cổ động viên nhí cũng khiến cho những câu chuyện bên lề giải đấu trở nên thú vị hơn với những biểu cảm đáng yêu. Ảnh: Chu Thanh
Không chỉ các cầu thủ nhí, các cổ động viên nhí cũng khiến cho những câu chuyện bên lề giải đấu trở nên thú vị hơn với những biểu cảm đáng yêu. Ảnh: Chu Thanh
Ngày thi đấu đầu tiên trên sân nhi đồng của Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 22 không chỉ chứng kiến những cơn mưa bàn thắng của những cầu thủ nhí mà còn chứng kiến hàng loạt những hành động đáng yêu của các cổ động viên nhí đến ủng hộ tinh thần cho đội nhà.

Theo chân bố đến cổ vũ cho anh họ là cầu thủ nhí Lê Quang Đạt thuộc đội NĐ Đô Lương, cậu bé 2 tuổi mắt vừa dõi theo trái bóng nhưng miệng vẫn không quên bú bình. Anh Lê Minh Đạt, phụ huynh của bé cho biết, năm nay anh họ của cháu lần đầu tiên tham gia Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An nên dẫn cháu đi theo cho cháu học hỏi. “Phải tập dần từ bé để sau này lớn lên học theo các anh tham gia các giải bóng đá cho cứng cáp, khỏe mạnh”, anh Đạt cười.

“Đá hay ri răng mà ngồi yên coi được”

Các vị nữ phụ huynh là những cổ động viên nhiệt tình nhất trong các trận đấu. Ảnh: Chu Thanh
Các vị nữ phụ huynh là những cổ động viên nhiệt tình nhất trong các trận đấu. Ảnh: Chu Thanh
Các trận bóng Giải bóng đá Cúp Báo Nghệ An, nhất là ở sân nhi đồng thường xuyên chứng kiến những cơn mưa bàn thắng, những sự cổ vũ cực kỳ nhiệt tình đến từ các bà mẹ. Trong trận giữa NĐ Quỳnh Lưu gặp NĐ Quỳ Hợp, hiệp 1 diễn ra với nhiều pha tấn công căng thẳng nhưng chưa bàn thắng nào được ghi. Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ở hiệp 1, sang hiệp 2, đội NĐ Quỳnh Lưu đã thành công mở tỷ số vào lưới đối phương.

Ngay lập tức, trên khán đài chứng kiến sự bùng nổ ăn mừng bàn thắng của các bà mẹ. Tiếp nối pha ghi bàn mở tỷ số, NĐ Quỳnh Lưu dâng đội hình tấn công dồn dập. Trước sức nóng của trận đấu, một bà mẹ đến cổ vũ cho các cầu thủ nhí đội NĐ Quỳnh Lưu đứng lên hô “Đá hay ri răng mà ngồi yên coi được. Các bà đứng lên cổ vũ cho các cháu nhanh lên mồ”. Ngay sau lời “kêu gọi”, nhiều bà mẹ đã đứng lên cùng cổ vũ cho các cầu thủ nhí.

Tin mới