Điếc không sợ súng?!

(Baonghean) - Được bình chọn với số phiếu cao nhất tuần qua, bài viết “Đi lao động “chui” sang Trung Quốc: Thực trạng và hệ luỵ” đăng trên Nghệ An nhật báo ngày 7/5 một lần nữa cảnh báo thực tế đáng lo ngại: nhiều lao động nông thôn xuất khẩu lao động theo con đường “chui” sang các nước, nhất là Trung Quốc. Những lao động ấy phải chăng bị “điếc” nên chẳng biết “sợ súng”…
TIN LIÊN QUAN
Xét về bệnh lý, người bị điếc thì không thể nghe được âm thanh, vì vậy tiếng súng dù là súng lục hay đại bác cũng không thể làm họ giật mình, nên họ không thể biết nguy hiểm đang rình rập mà tránh. Suy ra người chưa biết sự việc nào đó hoặc chưa từng trải qua nỗi sợ hãi nào đó thì dĩ nhiên sẽ không biết sợ. Bạn hãy đọc bài “Đi lao động “chui” sang Trung Quốc: Thực trạng và hệ luỵ” sẽ thấy những người đi xuất khẩu lao động “chui” sang Trung Quốc chẳng khác gì người…điếc. Chỉ có điều, họ không phải bị điếc về thính giác,… Nếu đem cụm từ “lao động chui sang Trung Quốc” rồi “sớt” trên google, ngay lập tức sẽ nhận được hơn 800 nghìn kết quả chỉ trong chưa đầy nửa giây đồng hồ. Có tra cứu mới biết, không chỉ ở tỉnh Nghệ An, mà ở rất nhiều tỉnh thành trong cả nước, địa phương nào cũng “nóng” vì tình trạng người dân xuất khẩu lao động trái phép sang các nước, đặc biệt là Trung Quốc.
Trở lại với bài viết, có thể thấy tác giả đã rất kỳ công “lên rừng xuống biển” để thống kê, điều tra về tình trạng xuất khẩu lao động “chui” sang Trung Quốc ở các địa phương trong khoảng vài năm trở lại nay. Trong đó đáng chú ý là ở Quỳnh Hưng, Quỳnh Long, Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu); TX.Hoàng Mai; Châu Bình (Quỳ Châu); Con Cuông, Tương Dương,… Tác giả cho biết: “Ở xóm Yên Đình, xã Quỳnh Hưng có 2/3 lao động chính của xóm đi lao động trái phép ở Trung Quốc… Cả xã Quỳnh Hưng có trên 400 người đi lao động ở Trung Quốc, nhiều nhất huyện. Ngoài ra, các xã khác như Quỳnh Bá khoảng 300 người;... Quỳnh Long 250 người;…”. Ở xã Châu Bình (Quỳ Châu), số người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động là 142 người;…
Qua lời kể của những lao động từng “chui” sang Trung Quốc làm thuê, tác giả đã chỉ cho người đọc thấy các chủ sử dụng lao động Trung Quốc đã “nổ súng” như thế nào: Hầu hết các công việc nặng nhọc, độc hại nhất đều do lao động Việt Nam đảm nhận; khi các lực lượng chức năng truy quét thì lao động Việt Nam là người chịu thiệt thòi nhất; bị “xù” hoặc bị trừ tiền công lao động; nguy cơ nhiễm bệnh tật, tệ nạn xã hội; với lao động nữ thì còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, phức tạp khác;… Chưa kể còn dẫn đến “hệ lụy” là lao động nữ người Việt lấy chồng “bên ấy” rồi “dẫn” đàn ông Trung Quốc về quê “tìm vợ” bất chấp luật pháp nước mình;… Ngoài ra, hệ luỵ của những “phát súng” ấy là gì? Tác giả đã cho thấy rất rõ: tiền mất, tật mang, “khi đi trai tráng, khi về bủng beo” như trường hợp 2 cha con ông Trần Văn Yên ở xóm Thành Công, xã Quỳnh Long; Trần văn Toàn (19 tuổi) ở xóm 9, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu);…
Vấn đề là tại sao vẫn còn tình trạng nhiều người lao động “điếc không sợ súng”? Theo phân tích của tác giả, nguyên nhân xuất phát từ nhiều phía. Về phía người lao động, có thể thấy họ hầu như còn “điếc” về mặt nhận thức, hiểu biết về xã hội, pháp luật. Cộng với những lời mồi chài, dụ dỗ của các “cò” xuất khẩu lao động, của chính các lao động đã từng sang Trung Quốc và “trước sức ép việc làm và thu nhập”… nên họ vẫn chấp nhận “chui” cho dù “đi như vậy là bất hợp pháp, có thể bị công an bắt giữ, hay các hệ luỵ khác xảy ra”. Về phía chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng liên quan, ở phương diện nào đó rõ ràng họ “chưa hoàn thành trách nhiệm được giao”: Ông Đặng Minh Hoài, Phó phòng LĐ-TB&XH huyện Quỳnh Lưu thừa nhận: “Huyện chỉ mới quản lý được lao động xuất khẩu có phép, còn mảng lao động “chui” chưa thể nắm được”. Hay ở bản Độ 2, xã Châu Bình (Quỳ Châu), do sự quản lý lỏng lẻo của các lực lượng chức năng nên đã để 3 người Trung Quốc ngang nhiên lưu trú bất hợp pháp trên địa bàn xã một thời gian khá dài. 
Nguyên nhân đã thấy rõ.Việc xác định cần làm gì, làm như thế nào là không khó. Mong rằng thời gian tới, trên địa bàn tỉnh ta tình trạng đi lao động “chui” sang Trung Quốc sẽ không còn...
Người xây dựng