Festival Văn hóa Việt Nam ở Tula

Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường Đại học Sư phạm Quốc gia Tula, Liên Bang Nga đã cùng nhau tổ chức một Festival hoành tráng và đáng nhớ hướng về Tổ quốc.
 
Festival bao gồm hai phần: Triển lãm và Văn nghệ với sự tham gia của 53 sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường Đại học Sư phạm Quốc gia Tula đã diễn ra chiều ngày 17/4/2012. Chương trình được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng đã thu hút sự chú ý của Ban giám hiệu, các thày cô giáo Trường Quốc tế - Đại học Sư phạm Quốc gia Tula, Hội Doanh nghiệp và Hội Đồng hương Việt Nam cùng đông đảo sinh viên Việt Nam tại Tula.

Mỗi người con đất Việt trào dâng niềm cảm xúc khi nghe bài hát

“Dòng máu lạc hồng”

Cô gái Nga duyên dáng áo yếm, váy lụa Việt trong “ Bức họa đồng quê”

Diễn ra trong một giờ nhưng Triển lãm đã để lại những ấn tượng tốt đẹp. Những mô hình thu nhỏ từ hình ảnh Văn Miếu, hoa sen, những chiếc nón lá, những chiếc xe đạp thời xưa, hay những nét chữ rồng múa phượng bay… giúp người xem có cái nhìn tổng quan, đặc trưng nhất về con người Việt, văn hóa Việt. Nhìn những vị khách nước ngoài hứng thú với chiếc nón lá mà thấy dưng dưng trong nỗi nhớ quê hương…

Phần đặc biệt gây ấn tượng của Fesival là những tiết mục văn nghệ với sự tham gia của sinh viên nước ngoài. Tinh thần sinh viên quốc tế được thể hiện rõ nét hơn qua những buổi cùng nhau tập luyện. Hình ảnh Việt Nam càng trở lên đẹp hơn khi chính những sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau muốn tìm hiểu và thể hiện nét đẹp đó. Qua đó, mỗi sinh viên cảm thấy tự hào, thêm yêu quê hương, yêu nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Festival cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với thầy cô và bạn bè quốc tế.

Theo Baonga

Tin mới