Hình ảnh trận thua của SLNA trên sân Vinh

(Baonghean.vn) - Dù mở tỷ số từ sớm nhưng các cầu thủ SLNA vẫn phải chấp nhận phơi áo với tỷ số 1-2 trên sân Vinh trước Bình Định.
Ảnh: Hải Hoàng
Chiều 1/3, SLNA trở về sân Vinh tiếp đón đại gia mới nổi Bình Định. Sau trận thắng ở trận mở màn trên sân Bình Dương, người hâm mộ xứ Nghệ rất tin tưởng đội nhà sẽ tiếp tục giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An làm lễ chào cờ trước trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng
SLNA vẫn giữ nguyên đội hình trong trận thắng Bình Dương ở tuần trước. Ảnh: Hải Hoàng
Với lợi thế sân nhà, SLNA đã có một hiệp 1 khá hoàn hảo. Ngay phút thứ 12, Quế Ngọc Hải có cú sút phạt đẹp mắt mở tỷ số cho SLNA. Sau đó ít phút, thủ quân Văn Khánh bị thương phải rời sân, trao lại băng đội trưởng cho Quế Ngọc Hải. Ảnh: Hải Hoàng
Với lợi thế sân nhà, SLNA đã có một hiệp 1 khá hoàn hảo. Ngay phút thứ 12, Quế Ngọc Hải có cú sút phạt đẹp mắt mở tỷ số cho SLNA. Sau đó ít phút, thủ quân Văn Khánh bị thương phải rời sân, trao lại băng đội trưởng cho Quế Ngọc Hải. Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng
Các cầu thủ SLNA ăn mừng bàn thắng sớm. Ảnh: Hải Hoàng
 
Sau gần 2 năm vắng bóng vì dịch bệnh, sân Vinh chứng kiến gần 2000 cổ động viên xứ Nghệ vào sân. Ai cũng phấn khích vì màn thể hiện của các cầu thủ đầu hiệp 1. Ảnh: Hải Hoàng
Sau gần 2 năm vắng bóng vì dịch bệnh, sân Vinh chứng kiến gần 2000 cổ động viên xứ Nghệ vào sân. Ai cũng phấn khích vì màn thể hiện của các cầu thủ đầu hiệp 1. Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng
Ngay sau bàn thua, sự điều chỉnh của HLV Đức Thắng đã giúp T. Bình Định chơi tốt hơn, kiểm soát thế trận và khiến cho đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hải Hoàng
  
Với sự xuất sắc của các hảo thủ, Bình Định có bàn gỡ ở phút thứ 22. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của Bình Định, Rafaelson dứt điểm bằng chân đem về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách Ảnh: Hải Hoàng
Với sự xuất sắc của các hảo thủ, Bình Định có bàn gỡ ở phút thứ 22. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của Bình Định, Rafaelson dứt điểm bằng chân đem về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách Ảnh: Hải Hoàng
Bước sang hiệp 2, Bình Định vẫn chơi tốt hơn. Phút thứ 72 của trận đấu,bộ ba ngoại binh của Bình Định phối hợp và kết thúc bằng cú đệm bóng cận thành của Lynch, đem về bàn dẫn trước 2-1 cho đội khách. Ảnh: Hải Hoàng
Bước sang hiệp 2, Bình Định vẫn chơi tốt hơn. Phút thứ 72 của trận đấu,bộ ba ngoại binh của Bình Định phối hợp và kết thúc bằng cú đệm bóng cận thành của Lynch, đem về bàn dẫn trước 2-1 cho đội khách. Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng
Sau bàn thua, lối chơi của các cầu thủ SLNA vẫn không khởi sắc; không có những miếng đánh nguy hiểm và không thể tìm được bàn san bằng tỷ số. Ảnh: Hải Hoàng
Sau 2 trận đấu, đội quân của HLV trẻ Huy Hoàng vẫn chưa thể hiện được nhiều; lối chơi chưa thực sự rõ nét. Hai trận đấu qua cho thấy, để hoàn thành mục tiêu Top 3, SLNA còn rất nhiều vấn đề phải làm.Ảnh: Hải Hoàng
Sau 2 trận đấu, đội quân của HLV trẻ Huy Hoàng vẫn chưa thể hiện được nhiều; lối chơi chưa thực sự rõ nét. Hai trận đấu qua cho thấy, để hoàn thành mục tiêu Top 3, SLNA còn rất nhiều vấn đề phải làm.Ảnh: Hải Hoàng

Tin mới