Huấn luyện viên Philippe Troussier sử dụng chiến thuật nào trong trận gặp đội tuyển Syria?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau màn khởi động không thành công của U22 Việt Nam tại SEA Games 32, ông Philippe Troussier chính thức ra mắt Đội tuyển Việt Nam bằng đấu giao hữu với đội dưới cơ Hong Kong - Trung Quốc.

Dù có một trận thắng sát nút 1- 0 nhưng dấu ấn ông Troussier để lại là rất mờ nhạt, khiến người hâm mộ cuồng nhiệt xứ hoa phượng đỏ cũng lần lượt bỏ về sớm và giới chuyên môn không ít âu lo.

Đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với Câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Ảnh: Hải Hoàng

Đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với Câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Ảnh: Hải Hoàng

Thực ra, ngẫm kỹ một chút, Đội tuyển Việt Nam từ phòng ngự-phản công đến tấn công kiểm soát bóng là con đường dài, không thể cứ tuyên bố có được. Vắng tiền vệ trụ tốt nhất Hùng Dũng, ông Troussier bố trí một hàng tiền vệ gồm hầu hết cả các tiền vệ công gồm Hoàng Đức, Tuấn Anh và Quang Hải, chưa kể 2 hậu vệ biên Văn Hậu, Tấn Tài được phép dâng cao thường xuyên.

Các mũi khoan Văn Tùng, Tuấn Hải chơi cao nhất tạo nên một đội hình chỉ có 3 trung vệ làm nhiệm vụ phòng ngự, còn lại là cầm bóng và tấn công! Đây là một đội hình "thượng đa, hạ thiểu", nên khi tấn công bế tắc, bị phản công là trở tay không kịp. Đã thế Ngọc Hải còn ít nhất 2 lần từ trung vệ giữa băng lên 2 cánh để làm bóng. Cả 2 lần chơi phá cách của Hải đều phản lại chính anh và đồng đội khi kết cấu hàng thủ bị xô lệch, xáo trộn khiến Duy Mạnh rồi Thanh Bình lần lượt mắc sai sót. Rất may là Văn Lâm và xà ngang đã cứu cho ông Troussier 2 bàn thua trông thấy ở hiệp 1.

Cổ động viên đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray. Ảnh: Hải Hoàng

Cổ động viên đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray. Ảnh: Hải Hoàng

Hiệp 2, ông Troussier tiếp tục thử nghiệm khi vẫn không chịu loại Duy Mạnh mà đưa trung vệ này vào giữa, đẩy Ngọc Hải sang phải, đưa trung vệ trẻ Tuấn Tài vào sân với vị trí lệch trái, đưa Hải Huy, Xuân Mạnh vào chơi cặp tiền vệ trung tâm, Đinh Thanh Bình thay Văn Tùng...

Thế trận có đôi chút khá hơn, cầm bóng tốt hơn và không bị giật mình vì phản công. Nhưng chừng đó là không đủ khi không có bài bản gì rõ nét, cơ hội nếu có chỉ là phút loé sáng cá nhân của Xuân Mạnh chẳng hạn...

Dài dòng một chút về trận đấu đã qua là để hướng tới trận đấu quan trọng gặp Đội tuyển Syria ít ngày tới trên sân Thiên Trường. Văn Thanh, Văn Toàn được cho là "của chìm" dành cho trận đấu này, đồng nghĩa với việc Tấn Tài có thể không đá chính không chỉ vì lý do chấn thương. Tuấn Hải hoặc Văn Tùng có thể lùi về ghế dự bị khi Văn Toàn trở lại? Còn Công Phượng, chả lẽ đưa đi Hải Phòng rồi về Nam Định chỉ để... làm cảnh, nên có thể chơi ít nhất một hiệp tuỳ theo tình thế.

Ai cũng biết Quang Hải sẽ được xem là nhân tố quan trọng hàng đầu của ông Troussier và bằng mọi cách ông phải đưa tiền vệ tài năng này về đúng vị trí cần thiết. Vấn đề không chỉ Quang Hải nỗ lực tối đa mà còn là những ai có lối chơi phù hợp, ăn ý, cộng hưởng tốt với tiền vệ người Đông Anh này? Tất nhiên trước hết là những cầu thủ từ Hà Nội FC, những người thường xuyên lên tuyển vừa qua. Nhưng không vì thế mà tước mất cơ hội của những người trẻ, người mới khi họ sớm thấm nhận truyền dạy của ông thầy và thậm chí còn cho thấy những phẩm chất nổi trội mà các đàn anh chưa chắc đã có?

Đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với CLB Hải Phòng. Ảnh: Hải Hoàng

Đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với CLB Hải Phòng. Ảnh: Hải Hoàng

Trong số 4 tuyển thủ U22 được trộn vào đội hình 1 đi Hải Phòng, Văn Tùng, Tuấn Tài, Văn Khang đã được tung vào sân và họ hoàn toàn có cơ hội thể hiện mình ở trận đấu gặp Đội tuyển Syria. Văn Toản từng khiến nhiều người giật mình khi lọt vào đội hình 1 nhưng không vào sân vừa rồi sẽ bỏ ngỏ mọi điều sắp tới nhưng hy vọng là không cao. Giới chuyên môn đang dành sự chú ý tới Văn Khang bởi đây mới là nhân tố đặc biệt cho tương lai gần của bóng đá Việt. Nhìn xa hơn sẽ là những học trò của ông Hoàng Anh Tuấn đang thi đấu U17 châu Á ở Thái Lan hiện tại. Xem ra, các đàn em này mới chính là những người có thể hình, thể lực tốt, biết chơi cầm bóng tấn công lẫn phòng ngự phản công hiệu quả.

Không ai dám chắc ông Troussier có dám điều chỉnh gì hay không hay là vẫn một lòng một dạ với "kiểm soát bóng tấn công". Không ít lần Văn Lâm không còn cách nào khác phải phát bóng dài mà không thể phối hợp tuần tự từ dưới lên như ông thầy mong muốn. U22 Việt Nam cũng thường "ăn" bàn khi Tuấn Tài phất bóng dọc biên để Minh Trọng dâng cao kiến tạo.

Để thấy khi mọi việc ở U22 và màn ra mắt không mong muốn của Đội tuyển Việt Nam, ông Troussier sẽ cho phép đội tuyển thi đấu không cứng nhắc như trận gặp Hong Kong - Trung Quốc. Khi gặp đội mạnh như Syria, ít nhất là để cứu vãn tình thế không thuận do mọi việc chưa thành thục và Huấn luyện viên Troussier còn chưa đủ thời gian để hiểu hết năng lực học trò.

Tin mới