Indonesia và Việt Nam chia điểm ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dưới sức ép của hàng vạn khán giả trên sân Bung Karno đã khiến đội tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, với kết quả này, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có đôi chút lợi thế trước trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình.
Hàng vạn cổ động viên Indonesia đã đến sân Bung Karno để cổ vũ cho đội nhà thi đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Hàng vạn cổ động viên Indonesia đã đến sân Bung Karno để cổ vũ cho đội nhà thi đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Trận bán kết đầu tiên của AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Việt Nam được diễn ra trên sân Bung Karno (sân nhà của Indonesia). Sân này có sức chứa hơn 77.000 chỗ ngồi, nhưng để đảm bảo an ninh ban tổ chức quyết định chỉ đón dưới 50.000 người vào sân để theo dõi trận đấu. Đồng thời, cổ động viên Việt Nam được bố trí tại khu vực Zone 8, Sector 28/9 và ra vào bằng cửa riêng. Động thái này được đưa ra nhằm tránh sự quá khích của một số cổ động viên đội chủ nhà.

Trước trận đấu, dù biết sẽ phải đối mặt với sức ép lớn từ khán đài, nhưng huấn luyện viên Park vẫn tuyên bố: "Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo tinh thần lẫn thể lực. Indonesia khó chơi, nhưng Việt Nam đủ sức thắng".

Chỉ có số ít cổ động viên Việt Nam vào sân Bung Karno cổ vũ cho các học trò thầy Park. Ảnh: Hải Hoàng

Chỉ có số ít cổ động viên Việt Nam vào sân Bung Karno cổ vũ cho các học trò thầy Park. Ảnh: Hải Hoàng

Với tính chất quan trọng của trận đấu, nhà cầm quân đội tuyển Việt Nam đã tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất hiện có. Chỉ duy nhất Tấn Tài vắng mặt, người thay thế là Văn Thanh. Hai ngôi sao người Nghệ, Quế Ngọc Hải và Văn Đức được bố trí đúng với vị trí sở trường.

Không nằm ngoài dự đoán, thầy Park chọn sơ đồ 3-5-2 và ưu tiên kiểm soát bóng. Chính cách chơi này đã phá vỡ ý đồ tấn công phủ đầu của đội chủ nhà. Dưới thời của huấn luyện viên Shin Tae-yong, Indonesia thường tổ chức lên bóng dồn dập ngay khi tiếng còi khai cuộc và sớm tạo ra thế dẫn điểm. Tuy nhiên, sự cơ động, uyển chuyển của Văn Đức, Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng đã giúp Việt Nam kiểm soát bóng lên đến hơn 70%.

Quang Hải sở hữu cơ hội đầu tiên của trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Quang Hải sở hữu cơ hội đầu tiên của trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Điều đó giúp các học trò của thầy Park sở hữu cơ hội đầu tiên của trận đấu. Quang Hải nhận bóng từ Hùng Dũng, cầu thủ đang chơi cho Paul tung cú sút nửa nảy, nhưng bóng bay cao hơn khung thành đội chủ nhà.

Sau quãng thời gian đầu gặp nhiều lúng túng bởi khả năng kiểm soát bóng vượt trội của Việt Nam, Indonesia dần lấy lại được thế trận và gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đội khách. Cánh phải nơi có sự tham gia của Duy Mạnh và Văn Thanh được Indonesia khai thác khá nhiều. Phút 24, Indonesia tạo ra tình huống đầy nguy hiểm. Rizky Ridho chọc khe loại được Duy Mạnh đưa bóng đến Yakob Sayuri, nhưng cầu thủ này đã trả bóng ngược lại không thành công.

Duy Mạnh mang đến nhiều lo lắng cho người hâm mộ. Ảnh: Hải Hoàng

Duy Mạnh mang đến nhiều lo lắng cho người hâm mộ. Ảnh: Hải Hoàng

Sau khi lấy lại được thế trận, tinh thần hưng phấn của các học trò huấn luyện viên Shin Tae-yong lên cao. Hàng loạt cơ hội được đội chủ nhà tạo ra. Phút 35, Duy Mạnh tiếp tục mắc sai lầm để Sayuri qua mặt. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Văn Lâm đã không cho cổ động viên Indonesia có dịp ăn mừng.

Bước sang hiệp 2, với lợi thế về sức mạnh, các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong thường xuyên sử dụng các đường chuyền bổng, có điểm rơi phía sau hàng thủ của Việt Nam, để dùng tốc độ băng xuống áp sát khung thành Văn Lâm. Tuy nhiên, với sự tỉnh táo của Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng đã khiến tiền đạo đội nhà không thể thực hiện thành công ý đồ đó. Có thể nói rằng dưới thời của huấn luyện viên Shin Tae-yong, Indonesia đã chơi bài bản và đa dạng hơn rất nhiều so với trước kia. Vì thế, có thể khẳng định đây là trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt.

Văn Đức không đảm bảo được thể lực vì thế không tạo được nhiều ấn tượng trong trận này. Ảnh: Hải Hoàng

Văn Đức không đảm bảo được thể lực vì thế không tạo được nhiều ấn tượng trong trận này. Ảnh: Hải Hoàng

Trong hiệp 2 này, hệ thống phòng ngự được Indonesia và Việt Nam xây dựng khá chặt chẽ. Chính vì vậy, cơ hội được 2 đội tạo ra không nhiều.

Về cuối trận, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo có dấu hiệu xuống sức và không có được các pha xử lý theo ý muốn. Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà nỗ lực tấn công bằng những đường lật bổng, nhưng thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn giữ được sạch lưới, 2 đội nhận tỷ số hoà chung cuộc.

Ngày 9/1, đội tuyển Việt Nam và Indonesia thi đấu trận lượt về trên sân Mỹ Đình./.

Indonesia: Nadeo, Rizky, Ahmat, Sayuri, Marselino, Arhan, Irianto, Asnawi, Fachruddin, Klok, Dendy.

Việt Nam: Văn Lâm, Văn Thanh, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh.

Tin mới