'Không thắng thì đừng có về Vinh nữa'

(Baonghean.vn) - “Chúng tôi không có kinh phí để mang về các cầu thủ chất lượng. Đó là nguyên nhân khiến đội hình Đồng Tháp có nhiều cầu thủ trẻ còn non nớt kinh nghiệm và họ chỉ có đẳng cấp hạng Nhất, Nhì trong khi ngoại binh không quá xuất sắc. Đến thời điểm này, cầu thủ còn khuyết cả yếu tố tinh thần khi sắp cầm vé trở lại hạng Nhất”, HLV Trần Công Vinh bộc bạch với chúng tôi.

Trên sân Cao Lãnh, đội SLNA chỉ phải gặp Đồng Tháp, sau 21 vòng đấu thì thua đến 16 trận, chỉ duy nhất thắng HAGL 2-1 (vòng 4), nói như anh Khánh Hưng, Chủ tịch Hội CĐV xứ Nghệ tại Đà Nẵng: Giờ này đá với Đồng Tháp mà còn không thắng thì đừng có về nữa!

Đã từ rất lâu rồi, cầu thủ Đồng Tháp đã không còn được hưởng niềm vui chiến thắng như thế này
Đã từ rất lâu rồi, cầu thủ Đồng Tháp đã không còn được hưởng niềm vui chiến thắng như thế này

Không phải SLNA đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây mà đơn giản là Đồng Tháp đang rệu rão và không còn tinh thần thi đấu mấy tháng nay. B.Bình Dương 6 trận gần đây trên mọi đấu trường không thắng cũng đã nhàn hạ nã 3 trái vào lưới Đồng Tháp. HLV Trần Công Vinh vẫn động viên học trò cố gắng kiếm thêm được một trận thắng, tri ân người hâm mộ và tính đến những bước làm lại từ đầu ở hạng Nhất mùa sau nhưng các cầu thủ của họ chỉ đá bùng lên, thậm chí ghi bàn trước rồi…bó chân xin thua. Không khó cũng hiểu cầu thủ Đồng Tháp đang nghĩ gì và làm gì trên sân. Nên vào sân là Diego, Samson, Anh Vũ, Trung Sơn, Hoài Nam, Công Thành hay bất cứ ai…họ cũng sẽ trắng tay, trở thành “ngân hàng điểm V-League” cho bất cứ đội bóng nào.

Điều khá ngạc nhiên là không kể thành tích trên sân cỏ, Đồng Tháp là một trong số ít có khâu tổ chức khác bài bản từ marketing, đào tạo trẻ. Mùa bóng 2015, Đồng Tháp cũng kiếm xấp xỉ 15 tỷ đồng tiền biển quảng cáo, bán vé vào sân điều mà có mơ SLNA cũng khó làm được. Tuy nhiên, cũng như SLNA do không tìm được nhà đầu tư mạnh nên Đồng Tháp đã để hàng loạt trụ cột ra đi. Thiếu hụt đến nỗi, trước mùa giải khởi tranh, HLV Phạm Công Lộc phải tìm “hàng dạt” của các đội khác hoặc thậm chí lấy về cả chân sút vừa đá giải sinh viên. Ngoại binh Samson Kpenosen, người Nigeria đã được giữ lại nhưng do chấn thương liên miên khiến chân sút này cũng không thể đóng góp nhiều cho đội bóng. Đúng là vấn đề “đầu tiên” (tiền đâu ?) đã và đang làm cho đội bóng Đồng Tháp gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác và thi đấu ngày càng đuối dần trong tuyệt vọng.

Ngay cả từ băng ghế chỉ đạo, HLV Trần Công Minh đã thừa nhận Đồng Tháp phải làm lại từ hạng Nhất.
Ngay cả từ băng ghế chỉ đạo, HLV Trần Công Minh đã thừa nhận Đồng Tháp phải làm lại từ hạng Nhất.

Đội khách SLNA sau trận thua mất mặt 0-2 trước SHB.Đà Nẵng đã trở về “vị trí quen thuộc” thứ 11 BXH, thực lực hiện nay nếu căng sức mà đá thì Đồng Tháp khó lòng để cho đội bóng cầm về 3 điểm. Mặc dù, chỉ được 7 điểm, đúng bằng con số lẻ số điểm SLNA có được sau 21 vòng đấu nhưng nhìn hàng phòng thủ dưới sự chỉ huy của tuyển thủ Ngọc Hải chơi như mơ ngủ, chả ai dám chắc Diego, Samson không ghi bàn. Nhiều người nghĩ, trước sau gì thì Đồng Tháp cũng sẽ thua, vì nếu thắng cũng chả để làm gì, có điều SLNA sẽ làm gì để thắng mới là vấn đề quan trọng.

Khi Minh Đức, Đình Hoàng, Mạnh Hùng đang dưỡng thương, Ngọc Hải sa sút phong độ, Phi Sơn cũng có vấn đề về thể lực thì Cao Lãnh không phải là “điểm dừng chân” trong chuyến du đấu phương Nam trước khi đến Tam Kỳ gặp QNK. Quảng Nam. Nhưng khi mà “cả làng đều thắng” mà SLNA không làm được điều đơn giản đó thì đúng là Quang Trường và các học trò cũng đừng về Vinh nữa!

An Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới